![gil-jpg-1368532789_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/14/gil-jpg-1368532789.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tcFMXtfsBL1zwc06oMvE1Q)
Trận đấu có thể chia làm hai nửa, trong đó đội chủ nhà Hải Phòng chơi bế tắc, thiếu ý tưởng ở nửa đầu tiên và bùng nổ, biến hóa ở nửa thứ hai. Dù trận đấu diễn ra vào giữa tuần, vẫn có không ít khán giả đến sân cổ vũ cho Hải Phòng trong trận cầu mà nếu thắng thì họ sẽ vươn lên vị trí thứ hai. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng vào cuộc khá quyết tâm nhưng không sao tìm được cơ hội dứt điểm trước lối chơi chặt chẽ của đối phương. Thậm chí, lưới của Hải Phòng cùng bị thủng trước ở phút 32 sau cú vôlê tuyệt đẹp của chân sút Kizito từ đường chuyền bên cánh phải của Nguyễn Rogerio.
Đá bù vòng 2 V-League 2013 |
Thứ ba (14/5)
16h Hải Phòng - Xuân Thành Sài Gòn 2-1
(Gilberto 62', Hữu Phát 79' - Kizito 31') |
Ghi bàn trước và tạo được thế trận tốt nhưng Xuân Thành Sài Gòn lại đánh mất cơ hội vàng để giành 3 điểm. Trước sự nóng vội của chủ nhà Hải Phòng, các chân sút đội khách có không ít hơn hai tình huống mười mươi để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng đều bỏ lỡ. Đáng tiếc cho Xuân Thành Sài Gòn nhất là pha bóng ở phút 51 khi Đinh Hoàng Max nhận bóng khá trống trải trước cầu môn nhưng lại vội vàng sút vọt xà đáng tiếc.
Sau vài lần chết hụt, đội chủ nhà đã sốc lại tinh thần và chơi khá tốt trong thời gian còn lại. Cứu tinh của họ trong trận này chính là tiền đạo người Brazil Gilberto. Trong bối cảnh niềm hy vọng Antonio Carlos chơi không thành công và thường xuyên dứt điểm thiếu chính xác trong lần gặp đội bóng cũ thì Gilberto bằng kỹ thuật và sự xông xáo của mình đã gây ra nhiều vấn đề cho đội khách. Phút 62, cầu thủ này ghi bàn gỡ hòa khá đẹp mắt với cú đá phạt mẫu mực vào đúng góc chữ A khiến thủ môn Tấn Trường bay hết tầm vẫn không cản phá nổi.
Bàn thắng này đã giúp Hải Phòng lên tinh thần và chơi lấn lướt đối thủ trong phần còn lại. Bên cánh phải, Lê Văn Tân liên tục gây ra rắc rối cho hàng thủ Xuân Thành Sài Gòn bằng những pha dốc bóng tốc độ và lắt léo. Đến phút 78, từ pha bóng lộn xộn trước cầu môn Xuân Thành Sài Gòn, tiền vệ Hữu Phát đã tung ra cú đại bác từ 30m đi thẳng vào cột trái cầu môn trước khi bật vào lưới và ấn định tỷ số 2-1.
Trận thắng khó khăn và quan trọng này đã đưa Hải Phòng vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 9 vòng đấu và chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA hai điểm. Trong khi đó Xuân Thành Sài Gòn giữ nguyên vị trí thứ 9 với chỉ 8 điểm sau 7 trận đấu và ngày càng xa cuộc đua tranh ngôi vô địch.
|
Vy Khanh