From: loanphuong nguyen
Sent: Sunday, July 22, 2007 1:12 PM
Subject: ý kien gui ban Thang
Chào bạn,
Mặc dù mình không phải là nhà tâm lý, nhưng đây là ý kiến thật của mình. Theo bạn kể thì mình nghĩ người yêu của bạn được chiều chuộng quá nên không biết cách tôn trọng suy nghĩ và ý kiến của người khác. Cho dù 2 người hiểu rõ về nhau, nhưng cô ấy không xem bạn ra gì trước mặt bố mẹ của cô ấy thì rõ ràng, cô ấy không hiểu về lòng tự trọng mà ai cũng có.
Còn bạn, bạn yêu quá nên đâm ra mù quáng. Thực chất, bạn là người đàn ông có kiềm chế, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì trở thành người nhu nhược. Yêu là một chuyện nhưng việc xử lý vấn đề nên có sự dứt khoát. Có thể bạn tha thứ cho cô ấy một hai lần, nhưng cô ấy vẫn vẫn chứng nào tật nấy, thì lúc này bạn nên cho cô ấy biết cái sai và nhất là tính không sửa đổi. Nên dứt khoát nếu cô ấy lập lại điều đó (mặc dù bạn rất yêu cô ấy).
Bạn hãy nghĩ lại xem, hai người mới là người yêu mà cô ấy không xem bạn ra gì vậy nếu lấy nhau rồi thì sẽ ra sao. Tuy đau một lần nhưng rồi sẽ khỏi, còn hơn là để nằm trong tim đau suốt cả cuộc đời.