![]() |
Cựu vua phá lưới Amaobi góp công lớn cho Bình Dương. Ảnh: Huy Tường. |
Vào cuộc đấu lớn, đội khách thể hiện quyết tâm khi tung cả ba cầu thủ người Thái Lan là Dusit, Sakda, Thonglao chơi ngay từ đầu. Trong khi đó, đội chủ sân Gò Đậu nhập cuộc với đội hình tiếp tục thiếu vắng Như Thành, Minh Đức, Trung Tuấn, Thế Anh. Đặc biệt là "tướng" Hải đã chơi mạo hiểm khi chỉ bố trí một ngoại binh là Amaobi trên hàng công. Kesley không có tên trong danh sách đăng ký. Philani và Diego chỉ ngồi dự bị. Điều đó phần nào đã buộc Bình Dương phải trả giá bằng bàn thua sớm, và chơi khá bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp một. Hàng tiền vệ với Trường Giang, Công Minh, Vũ Phong, Văn Linh dù cố gắng nhưng họ đã bị lép vế trước Duy Quang, Sakda và Thonglao.
Trước một HAGL chơi không quá nổi bật cũng ăn đứt về sức mạnh, ông Hải đã có sự điều chỉnh từ gần cuối hiệp một, khi lần lượt đưa Diego, Philani vào sân. Khả năng càn lướt của các ngoại binh này đã phát huy tác dụng cho đội chủ nhà. Và trước sức ép như vũ bão của "cơn lốc miền Đông" sau giờ nghỉ, các cầu thủ HAGL chỉ có thể bảo toàn tỷ số mong manh tới phút 70. Amaobi đã giúp chủ nhà Bình Dương quân bình thế trận. Sau đó ít phút, chính anh khiến khán giả nhà mãn nguyện với cú đúp giúp Bình Dương giành trọn 3 điểm và ngôi đầu. Nhờ chiến thắng quan trọng này, "Chelsea Việt Nam" sẽ ở ngôi nhất bảng ít nhất là cho tới khi Đà Nẵng kết thúc cuộc đón tiếp ĐKVĐ Đồng Tâm chiều chủ nhật.
Về phần HAGL, đây là thất bại đầu tiên của họ trên sân khách mùa này, và đã là trận thua thứ ba của họ sau chỉ 7 vòng đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa mục tiêu chức vô địch của "bầu" Đức càng xa tầm với, dù phía trước là đoạn đường còn dài. Những gì HAGL thể hiện chiều nay không cho thấy bóng dáng của ứng viên nặng ký cho ngôi quán quân. Tiền vệ xuất sắc của Đông Nam Á, Thonglao đã bị tịt ngòi sau 7 vòng đấu.
Ngay phút thứ 5, lưới của Bình Dương đã bị rung lên. Từ đường chuyền bên cánh trái của A Huỳnh, Minh Nghĩa làm động tác giả đánh lừa hàng thủ Bình Dương, Duy Quang ở phía sau băng lên đưa bóng vượt tầm với của thủ môn Vũ Trường (bắt thay Thế Anh bị chấn thương), mở tỷ số 1-0. Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ Bình Dương dâng cao đội hình để gia tăng sức ép và kiếm bàn gỡ hòa. Thế nhưng tuyến giữa của họ tỏ ra quá yếu ớt so với đội khách. Sức mạnh lấn lướt cộng với hưng phấn sau bàn thắng sớm đã giúp HAGL tiếp tục điều khiển được thế trận. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội bóng của ông Chatchai đã có thêm bàn thắng trong hiệp một. Phút 15, sau đường chuyền cánh phải của Duy Quang, Minh Nghĩa trong tư thế trống trải và ở cự ly gần lại sút quá nhẹ. Phút 20, Sakda có cú sút sấm sét hơn 20 m, thủ môn Vũ Trường không còn phản ứng gì thì bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một pha nguy hiểm khác là phút 43, cầu thủ trẻ Tăng Tuấn bay người đánh đầu đẹp mắt nhưng bóng lại đi trên xà ngang. Trong khi đó, pha hãm thành nguy hiểm duy nhất của Bình Dương trong hiệp một là cú sút trong vòng cấm của Anh Đức ở phút 30, đưa bóng đi không trúng đích.
![]() |
Duy Quang ăn mừng bàn thắng sớm, nhưng HAGL cuối cùng vẫn thua. |
Nhưng bước vào hiệp hai, HLV Lê Thụy Hải đã có những sự điều chỉnh khi quyết định tung đầy đủ 3 ngoại binh. Sự có mặt của Diego và Philani đã giúp tuyến giữa Bình Dương lấy lại sức mạnh. "Cơn lốc miền Đông" bắt đầu "tra tấn" hàng thủ của HAGL. Và điều gì đến cũng đến. Phút 70, pha đánh đầu trong vòng cấm của Philani đã giúp Amaobi sút căng ở cự ly gần, làm tung lưới thủ môn trẻ Quốc Việt, quân bình 1-1. Có bàn thắng, các cầu thủ Bình Dương như giải tỏa được tâm lý. 2 phút liền sau đó là hai cơ hội ăn bàn trông thấy. Nhưng Amaobi và Diego điều không cụ thể hóa được thành bàn. Nhưng những pha bóng này đã làm BHL HAGL bắt đầu lo lắng về hy vọng một trận hòa trên sân khách. Và phút 81, Amaobi đã biến nó thành sự thật. Sau khi được thay vào ở phút 70, Hữu Thắng đã chơi tốt và tạo ấn tượng bằng đường chuyền từ cánh phải để cú đánh đầu sượt bóng của Amaobi cũng đủ giúp Bình Dương lội ngược dòng thành công.
![]() |
Tiền vệ bạc tỷ Thonglao (trái) chưa thể hiện được giá trị trong sắc áo HAGL. |
Kết quả vòng 7 V-League |
Thứ bảy, 14/4 Chủ nhật |
Bảng xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | KHÁNH HÒA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | ĐÀ NẴNG | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | HAGL | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | THANH HÓA | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
6 | NAM ĐỊNH | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | BÌNH ĐỊNH | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
8 | ĐỒNG TÂM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
9 | HUDA HUẾ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | TMN.CSG | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
11 | HÒA PHÁT | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | SLNA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
13 | HN.ACB | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
14 | ĐỒNG THÁP | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
An Nhơn