4 năm trở lại đây anh phát bệnh viêm đau khớp nên không làm được việc nặng, chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái. Tôi rất thương chồng bệnh tật, còn anh lại thường xuyên tụ tập bạn bè uống rượu rồi chơi cờ bạc thâu đêm. Nhiều lần tôi khóc, suy sụp vì không khuyên nhủ được chồng. Bình thường một tháng anh đánh bài vài lần, rượu chè chắc cả chục lần. Tôi một mình gồng gánh nuôi hai con, bà cố và bố chồng; nhiều lúc cảm thấy vô cùng áp lực, mệt mỏi.
Số tiền anh đánh bạc mỗi lần từ một đến vài triệu. Với gia đình khác, có thể số tiền không nhiều, nhưng với đồng lương ít ỏi của tôi, thật sự thật sự nhiều lúc tôi không đủ lo cho cuộc sống cả gia đình. Tôi khuyên nhủ, nhiều lúc anh cũng tỏ ra hối lỗi nhưng vẫn không thay đổi được, chỉ bớt chút ít. Tôi cảm thấy bế tắc trong hôn nhân, bất lực vì không thể thay đổi được chồng dù chúng tôi còn rất yêu thương nhau và anh thương con lắm. Tôi có nên ly hôn chồng không?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc