Em đang nghĩ tiêu đề cho bài viết, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên giai điệu bài hát "Tháng mấy em nhớ anh". Hy vọng một tháng nào đó, gần thôi, em và anh sẽ có được cảm giác nhung nhớ một người.
Em công tác tại một công ty nước ngoài ở Hà Nội, thu nhập ở mức trung bình, khoảng 30 triệu một tháng, vun vén cũng đủ trả góp nhà và trang trải cho hai mẹ con ở đất Hà Nội đắt đỏ này. Cuộc hôn nhân cũ chính thức khép lại về mặt pháp lý được hơn năm. Em dần cân bằng tâm lý và định hướng được cuộc sống của mình.
Cuộc sống đáng lẽ cứ bận rộn tiếp diễn nếu dịch bệnh không bùng, trường học ở Hà Nội đóng cửa. Gần một năm em gửi con về quê đi học và ở với ông bà, cuối tuần em về thăm con. Khoảng thời gian này, em sống chậm lại, chiêm nghiệm nhiều hơn, quan tâm, yêu thương bản thân hơn và nhận ra có lẽ sâu thẳm bên trong, mình vẫn luôn cần một người bạn, một bờ vai có thể chia sẻ buồn vui trong công việc, cuộc sống.
Ngoại hình em cân đối, hình thức ổn, cao trên 1,6 m, là người chính trực, thẳng thắn, cứng cỏi và có cá tính, thích đùa, đôi lúc hơi nhây, thích vận động, yêu âm nhạc, đã làm gì hay yêu ai đều tận tâm nên hy vọng đối phương cũng vậy. Em không giỏi nấu ăn nhưng có vài món tủ, biết chăm lo, vun vén cho gia đình và chăm sóc bản thân.
Hy vọng có thêm anh, trước hết như một người bạn, là người hiểu biết, chững chạc, điềm đạm hơn em, người mà em có thể chia sẻ, cũng như lắng nghe và học hỏi được nhiều điều, người khiến em có thể tôn trọng và ngưỡng mộ một chút. Còn biết đâu hợp nhau và đủ bao dung, đủ duyên, mình có thể tìm hiểu và tiến xa hơn.
Mong chúng ta sớm gặp được nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kate
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ