![]() |
| Các cầu thủ VN tận hưởng niềm vinh quang chiến thắng. |
Đội hình xuất phát của Việt Nam (3-4-1-2):
Thủ môn: Nguyễn Thị Kim Hồng; hậu vệ: Vũ Thị Lệ Khanh (trái), Nguyễn Hồng Phúc (phải), Trần Thị Bích Hạnh (trung vệ thòng); tiền vệ: Quách Thanh Mai, Nguyễn Thị Mai Lan (phòng ngự), Nguyễn Thị Thuý Nga (tiền vệ công), Phùng Thị Minh Nguyệt (phải), Đoàn Thị Kim Chi (trái); tiền đạo: Lưu Ngọc Mai, Bùi Thị Hiền Lương (đội trưởng).
Các cầu thủ của ta nhập cuộc không được tốt và Kim Hồng đã phải lăn lộn cản bóng trong chân của tiền đạo đối phương ở gần khu vực 5m50, ngay ở phút thứ hai.
Tuy nhiên, với vốn kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, đội quân của HLV Darby đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 9, Hiền Lương châm ngòi một đợt tấn công hoàn hảo, chị dẫn bóng ở trung lộ và ngay sau đó đẩy sang biên phải cho Minh Nguyệt. Tiền vệ này đi thêm một nhịp, đưa bóng cắt mặt hàng thủ Thái Lan và Hiền Lương đã có mặt đúng lúc, đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới, mở tỷ số trận đấu. Bốn phút sau, Hiền Lương lại có bóng trong khu cấm địa, nhưng nỗ lực ghi bàn thứ hai của chị đã bị thủ thành Praew Semaksuk chặn đứng.
Phút 15, Thái Lan suýt cân bằng tỷ số từ tình huống đá phạt ở khoảng cách hơn 20 m, nếu Kim Hồng không phản xạ kịp thời tóm gọn.
Tuyến tiền vệ và tiền đạo của ta ở hiệp một hoạt động khá hiệu quả. Họ chạy chỗ liên tục, chơi dãn biên rồi bất ngờ lật vào trung lộ rất bài bản. Hiền Lương và Ngọc Mai đã nhiều lần tiếp được bóng bằng đầu ngay sát khung thành. Rất tiếc, những pha giải quyết tình huống của hai tiền đạo này còn thiếu độ chuẩn xác.
Tuy nhiên, do mải tấn công, hàng thủ của Việt Nam ở hiệp một cũng nhiều lần bị xuyên thủng. Nguy hiểm nhất là pha số 10 Nuengrutai Srathongvian đối mặt thủ môn Kim Hồng. Nhưng tiền đạo này đã nhoài người đệm bóng đi về phía cột dọc bên phải. Cầu thủ sau đó lao vào đá bồi cũng khiến bóng bay vọt xà. Hàng thủ đội bạn còn kém hơn rất nhiều. Các hậu vệ cánh Thái Lan không tài nào bám nổi Kim Chi và Minh Nguyệt, tạo điều kiện cho hai tiền vệ này dấn sâu và đặt các cầu thủ tấn công của Việt Nam trước rất nhiều cơ hội mặt đối mặt với thủ môn Praew.
Phút 30, Ngọc Mai dốc bóng ở biên trái và bị đội bạn đốn ngã. Thuý Nga nhận nhiệm vụ đá quả 11 m và chị đã bình tĩnh đánh lừa được thủ môn Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 40, Nuengrutai Srathongvian buộc Kim Hồng vào lưới nhặt bóng, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Hai cánh của Thái Lan ở trận này coi như bị cụt. Họ nhường toàn bộ quyền kiểm soát hành lang cho Kim Chi và Minh Nguyệt. Phút 43, Kim Chi đã đi bóng tới sát biên ngang và chọn giải pháp dứt điểm ngay. Nhưng tỷ số vẫn là 2-0, do hai hậu vệ và thủ môn đội bạn đã kịp cùng lao vào bịt góc.
Ngay phút thứ 3 của hiệp hai, Ngọc Mai đã buộc trung vệ đối phương phải phạm lỗi khi đang đi bóng trong khu cấm địa. Trọng tài Zuo Xidi (người Trung Quốc) cho Việt Nam được hưởng quả 11 m thứ hai và chính Ngọc Mai đã thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ 7 của chị kể từ đầu giải.
Phút 40, Ngọc Mai không mấy khó khăn loại được hậu vệ cuối cùng của Thái Lan và trả bóng lại để Hiền Lương lần thứ hai lập công ở trận này, ấn định chiến thắng oanh liệt 4-0.
Đây là trận chung kết, nhưng lại diễn ra kém quyết liệt so với bán kết giữa Myanmar và Việt Nam. Chúng ta đã có một trận thắng dễ dàng như khi thi đấu ở vòng bảng. Thái Lan thua xa Việt Nam cả về thể lực, kỹ thuật lẫn tư duy đấu pháp. Các pha tấn công của nhà vô địch SEA Games 19 (năm 1997) đều mang tính bột phát và hầu như không có đường nét. Trước khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc trận tranh HC vàng, nhiều chuyên gia cho rằng Thái Lan vừa chơi vừa ém quân trong những trận qua, trước những đối thủ không phải quá mạnh. Nhưng thực tế trên sân tối qua đã bác bỏ nhận định trên. HLV Chanvit chẳng tung ra được con át chủ bài nào và cũng chẳng có "món đòn" gì lạ. Họ chơi quá hiền, hàng phòng ngự và tiền vệ không bao giờ chịu đá áp sát, luôn dành cho các cầu thủ của Việt Nam những khoảng trống cần thiết để dẫn bóng.
Như vậy, các cầu thủ nữ đã mang về cho tổ quốc tấm HC vàng bóng đá được chờ đợi suốt bao năm qua, kể từ khi Việt Nam tái hội nhập đấu trường thể thao Đông Nam Á, năm 1991. Đội bóng hoa khôi của khu vực đã đăng quang với thành tích đáng khâm phục: toàn thắng 4 trận, ghi được 16 bàn (không tính đá phạt luân lưu) và chỉ thủng lưới một bàn.
Trước đó, các cầu thủ Myanmar đã hạ Indonesia với tỷ số 3-0 ở trận tranh HC đồng. Các bàn thắng được ghi do công của My Nilar Htwe (15’), Hla Hla Than (30’), Mar Lar Win (64’).
HLV Darbytrả lời phỏng vấn của VnExpress:
- Ông có nghĩ rằng Việt Nam đã có một trận đấu dễ dàng trước Thái Lan?
- Không. Đây là một trận cầu hay, đáng xem hơn trận gặp Myanmar ở bán kết. Thái Lan chơi cũng rất tốt, nhưng chúng tôi có một thủ môn quá hay. Do vậy, đội bạn không có cơ hội ghi bàn để nuôi hy vọng lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước.
- Cách đây vài tháng, ông khẳng định sẽ nói lời tạm biệt với các học trò khi SEA Games 21 kết thúc. Liệu ông có thay đổi ý định khi Việt Nam đã trở thành nhà vô địch Đông Nam Á?
- Hợp đồng của tôi với đội tuyển nữ Việt Nam đã hết hạn. Do vậy, tôi đã chấm dứt công việc tại đất nước các bạn. Hơn thế, tôi đã nhận lời dẫn dắt đội trẻ của CLB Shefield Wednesday (Anh).
HLV Chanvit Pholchivin của Thái Lan:
"Tôi chấp nhận đội mình đã thua cuộc. Nhưng tôi không đồng ý với cách quyết định của trọng tài khi cho Việt Nam được hưởng hai quả phạt đền. Cầu thủ của tôi cũng có lần bị ngã trong khu cấm địa như vậy, nhưng Thái Lan không được hưởng quả phạt 11 m nào. Như vậy là không fair-play.
Tuy thua, tôi vẫn hài lòng với cách thi đấu của học trò mình, vì Việt Nam là một đội mạnh, như tôi đã dự đoán trước giải. Tôi mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội nữ Thái Lan cách đây hơn hai tháng. Do vậy, ngôi á quân SEA Games là chấp nhận được".
Các cầu thủ Việt Nam tâm sự sau trận đấu:
- Đội trưởng Hiền Lương đánh giá thế nào về đối thủ Thái Lan?
- Có thể do họ còn trẻ nên bị choáng trước lối chơi pressing ngay từ đầu của ta. Bọn em hoàn toàn tự tin khi bước vào trận đấu này vì tại giải Hà Nội Mở rộng cách đây vài tháng, Thái Lan đã thua mình hai trận cũng với tỷ số đậm.
- Lương cảm thấy thế nào khi ông Darby chia tay đội?
- Rất tiếc. Trong 7 tháng qua, Steve đã chỉ bảo bọn em nhiều điều. Ông là một HLV biết dùng người, huấn luyện nhẹ nhàng, tâm lý mà vẫn hiệu quả.
- Toàn đội sẽ làm gì từ nay cho đến khi về nước?
- Trước mắt, bọn em sẽ vui chơi nhảy múa hết đêm nay.
- Thủ môn Kim Hồng có thể làm một phép so sánh giữa hàng công Thái Lan và Myanmar?
- Myanmar đáng sợ hơn. Các tiền đạo của họ có tốc độ và chơi dũng mãnh.
- Tiền đạo Ngọc Mai có cảm thấy rằng các hậu vệ của Thái Lan hôm nay quá yếu?
- Vâng, đúng vậy. Đội bạn đã bị liệt hai cánh.
- Cảm giác của Mai khi đội mình chiến thắng?
- Rất vui. Đây là lần đầu tiên, em và các cầu thủ khác được ngẩng cao đầu với tư cách của nhà vô địch SEA Games.
Xuân Toản (từ Cheras)
