From: myhanh tran
Sent: Wednesday, July 18, 2007 8:59 AM
Subject: Thắng đừng bao giờ để cô gái ấy đánh mình dù một lần nữa
Thắng thân mến,
Mấy ngày qua các anh chị trên này đã khuyên Thắng những lời khuyên vô cùng có giá trị mà Thắng là người trong cuộc. Hiện giờ Thắng rất khó nhận thấy: một người con gái có ăn học và được giáo dục trong một gia đình nề nếp không bao giờ có thái độ hung bạo và thiếu tế nhị như thế với người yêu của mình, hay bất cứ ai khác đi nữa. Những cô gái này có lẽ không cần nói gì nhiều nữa, bạn hãy mau từ bỏ đi và hãy để đời dạy cho cô ta bài học nhân quả ở đời… Sau này chắc chắn cô ta sẽ nhận lại những cái tát nảy lửa ở một người đàn ông khác, một người mà cô hết mực yêu thương…
Thắng ơi! Bạn có biết điều gì ở một người phụ nữ được chồng và người yêu mình thương yêu nhiều nhất không? Đó chính là sự thùy mị, nết na, hiếu biết, tinh tế và tấm lòng biết chia sẻ biết hy sinh vì người khác…
Cho dù bất kỳ một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ như thế nào, nam tính đến đâu, họ cũng có những tính chất trên của một người phụ nữ Việt Nam. Nếu mà thiếu đi mà lại thiếu rất nhiều như bạn gái của bạn thì xin lỗi bạn, cho dù cô ta có đẹp đến đâu nữa cũng là một bất hạnh cho những ai chọn cô ta là vợ.
Bạn không nên quá yếu đuối, quá mềm lòng trước những giọt nước mắt của cô ta. Nếu cô ta mất bạn, cô ta sẽ phải nghĩ lại thái độ và cách xử sự của mình để mà sửa đổi. Còn nếu không thì suốt đời với cách sống như thế cô ta không bao giờ có được hạnh phúc. Trong cuộc sống này mình thấy có bao nhiêu cô gái sống thật tốt, thủy chung, hiền dịu, yêu chồng, tận tụy cho con mà chưa được hạnh phúc, còn phải chịu nhiều khổ đau.
Hãy để cô ta hiểu điều đó, hãy để cô ta gặp một người đàn ông khác, bạn đừng nên tha thứ và thương yêu cô ta nữa, cô ta không hợp với bạn đâu. Hãy cố gắng đau một lần, thật kiên quyết đi bạn rồi sau nay bạn sẽ thấy xung quanh bạn biết bao nhiêu người con gái tốt biết thương yêu và lo lắng cho bạn, đâu chỉ có một cô tiểu thư như cô ấy.
Nhất định bạn đừng để người ta đánh mình nữa, hãy để người ta tôn trọng yêu thương mình và đừng để người ta xem thường mình nữa bạn ạ. Tình yêu của bạn đâu còn gì đẹp nữa… Rất mong tìm ra được lời giải của riêng mình, rồi bạn sẽ thấy đầu óc thật nhẹ nhàng và thanh thản.