Thắng Bangladesh 4-0, Việt Nam có hy vọng lọt vào vòng 2
Rạng sáng nay (16/2), trên sân vận động Dammam, Ảrập Xê-út, đội tuyển bóng đá của chúng ta đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội bóng Nam Á, Bangladesh trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002, khu vực châu Á bảng 10. Cả bốn bàn của Việt Nam được ghi ở hiệp hai do công của Hồng Sơn, Trung Vĩnh và Văn Sỹ.
Trong hiệp 1, cả hai đội chơi rất tẻ nhạt. Nhưng sang hiệp hai, do có thay đổi về đấu pháp, các cầu thủ VN chủ động chơi nhanh, đá áp sát. Chính lối chơi "pressing" toàn sân này đã giúp đội quân của HLV Dido giành được trận thắng mà các cổ động viên trên sân Dammam không dám nghĩ đến ở hiệp một.
Phút 65, Nguyễn Văn Sỹ mở tỷ số trận đấu. Và sau đó 8 phút, đội trưởng Hồng Sơn ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận này. Phút 77, Nguyễn Trung Vĩnh nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển VN. Trước khi trận đấu kết thúc 3 phút, Hồng Sơn lần thứ hai tại giải này thực hiện thành công quả phạt 11 m.
Ghi được 4 bàn trong 25 phút cuối, các học trò của ông Dido hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan hơn khi gặp chủ nhà Ảrập Xê-út ở trận đấu tối thứ bảy.
Khi được hỏi về khả năng của đội tuyển VN, ông Dido phát biểu: "Tôi khẳng định rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi có thể giành quyền vào vòng sau vì Ảrập Xê-út còn hai trận chưa đấu. Tôi cho rằng họ sẽ thua ít nhất một trong hai trận còn lại, bởi vì chúng tôi có thể tự làm được việc đó".
Tuy nhiên, mục tiêu của Huấn luyện viên người Brazil này khó có thể trở thành hiện thực khi Ảrập Xê-út đã toàn thắng cả 4 trận và ghi được 20 bàn, hiện hơn Việt Nam 5 điểm.
Nguyễn Xuân Toản, (theo Asian-football, 16/2).