Từ kỷ niệm những ngày đầu còn thời sinh viên, tôi dùng qua một số dòng Symbian S60, Samsung, BenQ, Sony. Tôi có tính cách thích trải nghiệm nhiều thứ nên tôi cứ đi lần lượt từng hãng này qua hãng khác.
Tôi làm việc với máy tính và thiết kế. Với tôi, mọi sản phẩm hi-tech đều cần phải thể hiện hết khả năng của nó và phục vụ nhu cầu cho người chủ sở hữu nó, bất kể sản phẩm đó thuộc phân khúc nào.
Một ngày nọ, tôi nhận được một hợp đồng và vì yếu tố của dự án đòi hỏi tôi phải có... một smartphone. Tiền thì không có nhiều, lại phải chi cho một thứ sản phẩm có chút xa xỉ... Tôi thích mạo hiểm và thế là tôi vay tiền và quyết sắm một "chú" smartphone vì tôi nghĩ rằng đã đến lúc thật sự cần thiết cái thứ sản phẩm màn hình to, đa tác vụ kia.
Tôi dành hai tuần để xem xét tất cả các dòng sản phẩm bằng kinh nghiệm non nớt của mình, từ HTC Desire HD nhưng sản phẩm này pin quá yếu. Tôi bắt đầu tìm đến một số dòng sản phẩm của Sony. Còn về iPhone 4, tôi chưa sẵn sàng để trả tiền cho những cái "đẹp hoàn hảo"... Và như một lẽ tự nhiên nhất, tôi tình cờ đọc được những mẫu quảng cáo về một loại điện thoại có liên quan đến con số 7 - đây là tháng sinh của tôi và tôi cũng thích nhất con số 7 bởi ý nghĩa của nó. Vì đặc thù công việc nên tôi không được chọn những sản phẩm có resolution quá cao hoặc quá thấp, nên tôi chắc chắn phải chọn dòng sản phẩm có màn hình WVGA, và tất nhiên resolution này khá là phổ biến trong thời điểm ấy với rất nhiều lựa chọn. Và tôi xác định mình chỉ mua smartphone để phục vụ cho công việc nhằm tiết kiệm chi phí.
Tôi cần không phải là một smartphone thật mạnh, màn hình cực "khủng", camera tuyệt đỉnh, thú thật với tôi camera trên điện thoại cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Cái tôi cần là một sản phẩm khiến tôi cảm thấy "mát mẻ", phải "cool". Tháng 7 năm nay thật khó chịu với cái thời tiết này, tôi bước vào showroom, chiếc điều hòa phả ra hơi lạnh khoan khoái, tôi đến bên nơi mang đến cho tôi sự hài lòng... Life’s Good.
Tôi chọn chiếc LG L7 P705 và bắt đầu ngắm nghía nó, thiết kế cũng khá đẹp, độ mỏng tiêu chuẩn và để tăng thêm một chút cá tính, tôi chọn màu trắng. Phải nói trước đây tôi khá thất vọng về những sản phẩm của LG, chỉ mãi sau này những dòng điện thoại LG dần tìm được nét riêng của mình, tôi mới "tìm lại".
Bật trình duyệt web, tôi chạy thử một số sản phẩm mình đã từng thử nghiệm, kết quả hài lòng, tôi chọn nó ngay lập tức. Có những sản phẩm chúng ta quan tâm đến nhiều yếu tố nhưng với đa số chúng ta, chỉ cần nó đáp ứng được hết những thỏa mãn của mình thì nó là... tốt nhất. Với thời lượng pin cũng hạng khá nên tôi có thể dùng nó để test trong dự án cả ngày mà không cần sạc pin. Tôi bắt L7 phục vụ tôi nhiều nhất có thể, ròng rã những ngày tháng miệt mài bên cạnh tôi để hỗ trợ và rồi thì hợp đồng kết thúc mỹ mãn. Tôi kết thúc hợp đồng cũng với giá trị là con số 7, đứng đầu tiên. L7 chắc chắn không phải là một sản phẩm tuyệt đỉnh, gây sửng sốt như các "bom tấn" khác nhưng với tôi, đó là cả một sự tình cờ, tình cờ đến bất ngờ. Cảm ơn "em", con số 7 đầu tiên!
romeo100100