Tháng 12 của nhà mình là tháng sinh sôi, nảy nở - tình yêu và kết quả của tình yêu đó. 23/12 là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của bố mẹ, con trai cũng vừa tròn một tuổi. 2 năm thôi mà giữa bố mẹ có nhiều đổi thay. Con trai ra đời như sợi dây gắn kết bố mẹ lại gần nhau hơn.
Trước khi có con, bố mẹ rất hay cãi vã, toàn những chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh. Có lúc mẹ tự hỏi lấy chồng chán chường đến vậy sao? Mỗi ngày đi làm về, cả bố và mẹ đều thấy nặng nề vì theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Đã không ít lần trong lúc cãi nhau, cả bố lẫn mẹ đều nói lời ly hôn. Những khi ấy lòng mẹ tan nát tự hỏi tại sao người ta yêu nhau đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng làm tổn thương nhau, vẫn muốn xa nhau?
Để rồi con đến, bố đã biết chăm lo đến mẹ. Thấy mẹ ốm nghén, bố đứng bên xoa lưng rồi động viên:" Cố lên vợ! Ba tiếng ấy sao với mẹ thiêng liêng, dịu dàng quá". Nhìn bố dầm mưa đi mua được cặp lồng cháo trai về mà mẹ ướt nước mắt. Bố nấu ăn không ngon lắm, không hợp khẩu vị của mẹ, lúc mặn lúc nhạt mà sao vẫn ngon quá, con biết không?
Con lớn từng ngày trong bụng mẹ là những ngày bố mẹ như sát lại gần nhau. Mái ấm nhỏ của chúng ta cứ êm đềm, ngọt ngào như thế với tiếng cười nhiều hơn. Mẹ cũng đã biết nhẫn nhịn, biết thông cảm hơn với bố. Mẹ không còn kêu ca khi hôm nào đó bố vứt đồ bừa bộn. Hình như từ khi có con, bố mẹ mới ngộ ra thật nhiều điều quý giá.
Con à, từ sau khi cưới, bố mẹ bắt đầu lo xây tổ ấm của mình. Chưa một lần được đi chơi xa, nhiều lúc bố vẫn thấy áy náy với mẹ vì điều đó.
Có lần bố thủ thỉ: “Giá như lúc này nhà mình được đi chơi trên Khoang Xanh em nhỉ? Trên đó rất đẹp, em biết không?”. Mẹ liếc mắt cười: “Sau này dư giả rồi tha hồ đi chơi anh à, bây giờ chúng ta còn nhiều việc phải lo mà anh. Tất cả vì cơm áo gạo tiền, vì con trai, anh à.”. Bố “ừ” một tiếng thật khẽ rồi mỉm cười nhìn hai mẹ con.
Bố mẹ rất ít khi đi ăn hàng, rất ít khi tự mua cho mình một món đồ. Bởi lúc nào mẹ cũng phải cân nhắc, so đo kỹ lưỡng bởi vì những mối lo sữa, bỉm, quần áo cho con. Mẹ đi làm, tối kiếm việc làm thêm ở nhà chỉ vì muốn mua thêm cho con hộp sữa. Bố theo đuổi các công trình, tối mắt tối mũi chỉ vì muốn mua thêm cho con những bộ quần áo mới. Đêm đông ngoài trời đủ lạnh để mẹ cảm nhận được hơi ấm từ 2 bố con. Những lúc thức giấc, mẹ tự hào biết bao khi nhìn 2 người đàn ông của mình ngủ say.
Tháng 12 vẫn nguyên nghĩa trong lòng mẹ. Đó là những ngày đầu bố mẹ gặp nhau năm 2011, là ngày cưới của bố mẹ năm 2012 và cũng là ngày con trai chào đời năm 2013. Còn gì hạnh phúc hơn khi từng nấc thang của tháng 12 năm này qua năm khác luôn khắc dấu yêu thương và những niềm vui trong lòng mẹ?
Con yêu à, có lẽ tháng 12 trong mắt mẹ chính là cội nguồn của yêu thương, 3 người chúng ta như 3 ngọn nến lung linh, cùng thắp sáng ngôi nhà nhỏ bé của mình thêm ấm áp. Là những khi 3 bàn tay ta chồng lên nhau, đan xen vào nhau và nắm chặt. Yêu lắm tháng 12 và yêu lắm mái ấm nhỏ này.
Hàn Nguyệt Nguyệt
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |