![]() |
Diễn viên Mai Thu Huyền. |
Phim có dàn diễn viên quen thuộc Quốc Tuấn, Chiều Xuân, Mai Thu Huyền... và những gương mặt tài tử nghiệp dư như nhà văn Kim Lân, nhạc sĩ Phó Đức Phương, người đẹp Hoàng Nhật Mai... Phim dài 127 phút nhưng chỉ riêng 3 phút 38 giây quay kỹ xảo cảnh máy bay B52 dàn trận đánh phá Hà Nội đã ngốn hết 620 triệu đồng.
Hà Nội của năm đầu thập kỷ 70 trong phim của đạo diễn Bùi Đình Hạc cũng mang nét đặc trưng thường thấy: những cô gái mặc áo dài dịu hiền và lãng mạn, những chàng trai điềm đạm dễ gần nhưng bước vào cuộc chiến, họ trở thành con người khác hẳn, quyết liệt và mạnh mẽ. Cứ xen lẫn mỗi trận đấu ác liệt là nhịp sống Hà Nội trong yên bình bởi đạo diễn "muốn thật như cuộc đời. Không chỉ nói về chiến tranh mà còn là tình yêu, là sự gắn kết con người Hà Nội với nhau".
Giữa 12 ngày đêm ác liệt ấy, bỗng có một ngày Noel hòa bình, trong không gian của đồng ruộng bát ngát, của một ngôi nhà nhỏ yên bình, tiểu đoàn trưởng tên lửa Đặng Nhân (Quốc Tuấn đóng) và cô du kích xã tên Hiền (Hoàng Nhật Mai) được tận hưởng một đêm trọn vẹn tình vợ chồng. Lại cảnh gầm rú của B52, sự căng thẳng trên từng gương mặt chiến sĩ vì thiếu đạn. Nữ bác sĩ xinh đẹp Thủy Tiên (Mai Thu Huyền) mới đây còn say sưa ngắm một giò lan mới nở hoa, thoắt cái đã trút hơi thở cuối cùng trong đống đổ nát của bệnh viện Bạch Mai sau một đợt máy bay Mỹ oanh tạc. Giữa ầm ào súng đạn, có những người tình nguyện ở lại pha cà phê phục vụ chiến sĩ, có những kẻ lẻn vào hôi của nhà tản cư...
Một bản anh hùng ca lúc trầm lúc bổng xuyên suốt phim, nhìn tổng thể tạo được xúc cảm về một trận chiến khốc liệt, rung động thực sự trước màn tái hiện cuộc thảm sát ở Khâm Thiên, cảnh bầu trời Hà Nội đêm lóe sáng trong lửa đạn. Hiệu quả từ âm thanh rợn người của máy bay và tiếng rít tên lửa... Có khá nhiều đại cảnh công phu: cảnh tập kết của không quân Mỹ tại Guam, cuộc gặp gỡ giữa các nhà báo với phi công Mỹ bị bắt... khá sinh động. Tuy nhiên việc chia cắt khá đồng đều các màn kỹ xảo, tuyến nhân vật dày và rộng, dàn xếp bối cảnh và tâm lý nhân vật mang tính công thức có phần làm giảm đi sự sáng tạo tươi mới cho thể loại phim này.
Dù được đầu tư vượt trội so với các phim cùng đề tài nhưng Hà Nội 12 ngày đêm không tránh khỏi sự tùng tiệm thể hiện trên khuôn hình. Cuộc rượt đuổi và bắn hạ B52 của lực lượng không quân mới chỉ khái quát ở cận cảnh một phi công (Xuân Tùng đóng) và hình ảnh một chiếc MIG uốn lượn trên bầu trời; cái chết của những nhân vật chính như Tiểu đoàn trưởng Đặng Nhân chưa được xây dựng tỉ mỉ, xúc động...
Đạo diễn phim tâm sự: "Có người bảo sao không lấy phim tư liệu đen trắng ngày xưa ra mà dùng. Làm thế sao được? Mục đích cuối cùng ở bộ phim này là đem đến cho khán giả những xúc cảm về sự lớn lao của con người Hà Nội trong chiến đấu. Điện ảnh là phương tiện hiện đại, phải đem đến cho người xem những cảnh hiện đại".
(Theo Tiền Phong)