![]() |
Tiết mục của Nhà hát múa rối Trung ương. |
Hiện, một mảnh đất rộng chừng 500 m2 tại 316 đường Trường Chinh, Hà Nội, đã được giải phóng mặt bằng để làm địa điểm cho rạp biểu diễn mới. Ông Vương Duy Biên, Giám đốc Nhà hát múa rối quốc gia, cho biết: "Rạp sẽ được thiết kế với những hàng ghế ngồi từ cao xuống thấp, còn rạp biểu diễn dành cho rối cạn phải có sàn diễn cao hơn chỗ ngồi của khán giả ít nhất 1 m, nhằm tạo thuận lợi cho sự theo dõi của người xem và tác nghiệp của nghệ sĩ biểu diễn".
Về kiến trúc, rạp biểu diễn này sẽ có mái cong lợp ngói, mang dáng dấp đình, chùa của kiến trúc văn hoá lúa nước của người Việt cổ. Việc thiết kế hệ thống thang máy và các cầu thang lên xuống cũng được tính toán sao cho phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả người tàn tật.
Nhà hát múa rối mới sẽ thay thế vị trí rạp biểu diễn cũ. Thuỷ đình cũ cũng sẽ được tôn tạo lại. Bên cạnh đó, các hoạ sĩ Nhà hát đang gấp rút tiến hành việc thiết kế nhiều tượng rối với kích thước gấp 3 người thật để đặt 2 bên lối vào, nhằm tạo ấn tượng cho khách tới xem. Ông Biên tiết lộ thêm: "Nhà hát cũng dự định xây bếp ăn phía cuối khuôn viên. Bếp ăn này sẽ có các cô gái mặc áo tứ thân, ngồi bán tại chõng tre, dưới ánh sáng của nến và đèn dầu để phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách".
Những nước có nghệ thuật múa rối phát triển như Pháp, Italy... đều có rạp hát chuyên dụng cho loại hình này. Trong khi đó, ở VN, sân khấu biểu diễn múa rối của các đoàn đều là các rạp chiếu bóng được cải tạo. Mặt khác, trong khi VN chưa có điều kiện đưa các phường rối dân gian về làng quê, thì việc xây dựng những sân khấu "hộp" cũng là một cách bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp tình thế.
H.H.