From: LE KHAC HUY
Sent: Wednesday, December 10, 2003 2:48 AM
Subject: co dong SEA Games 22
Suốt hơn 40 năm, hàng chục lần tham dự,
Bước dần đến vị trí số 5
Sau ngày đầu SEA Games 22,
Thể thao Việt Nam đứng đầu tổng sắp.
Tất cả đấu trường hừng hực nóng
Cuồng nhiệt cổ động đội chủ nhà:
Việt Nam cố lên, Việt Nam chiến thắng…
Kìa TDDC, bắn súng, karatedo, cầu mây, bóng ném…
Kể từ Văn Quyến ngoặt đá châm ngòi U23,
Một Ngọc Mai ra quân vượt qua hat-trick
Lòng dân Việt tự tin, phấn khích
Màn chào: Tầm cỡ - huy hoàng - bất ngờ - ấn tượng.
Sau lại mấy mươi năm chứng kiến:
Buôn Mê Thuột, Cheo Reo, Tây Nguyên… Thừa Thiên, Đà Nẵng…
Mỗi ngày dập dồn tin vui giải phóng
Để đi đến trận Điện Biên cuối: Sài Gòn - Hồ Chí Minh - Toàn thắng.
Năm cửa ô vẫy chào… đoàn quân
Lá ngụy trang reo. Cờ hoa ướt lệ
Như em gái đêm qua không kìm chế,
Cảm ơn bố mẹ, thày cô… và các huấn luyện viên
Cha anh đã đi từ những số không
Bước lên bục vinh quang mấy lần trong thế kỷ,
Để hôm nay thế hệ các em đủ đầy ưu thế
Mỗi huy chương - Làm rạng ngời hình Tổ quốc - Việt Nam.
Thần tốc, Thần tốc nữa
SEA Games 22...
Mùa chín trái.
07/12/03