![]() |
|
Người mẫu, diễn viên Thân Thuý Hà. |
- Phim "Lục Vân Tiên" vừa chiếu những tập đầu tiên, cảm nhận của chị khi xem phim?
- Lúc nào tôi cũng chờ đón xem để thấy một Thân Thúy Hà mới gia nhập làng điện ảnh diễn ra sao. Đây là phim cổ trang nên xem cũng thấy lạ và thú vị, làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm khi đóng phim này, cách đây khá lâu.
- Kỷ niệm với nhân vật nào trong phim khiến chị nhớ nhất?
- Trong phim, tôi đóng vai quận chúa Ngọc Điệp và đóng cặp với Nguyên Vũ nên có nhiều kỷ niệm. Nhưng nhớ nhất là quá trình tập luyện trước khi vào vai. Vì đây là phim lấy bối cảnh xã hội phong kiến nên tôi và bạn diễn đều phải học một tuần về các nghi lễ và tác phong của người xưa. Những điều tưởng đơn giản như chào hỏi, đi đứng, rót trà, cầm quạt... hóa ra lại rất khó. Khi học xong vào vai cũng vui lắm, vai của tôi là một tiểu thư đài các nên việc chào hỏi cũng phải nhẹ nhàng; thế mà lúc đầu chưa quen nên tôi cứ nhún lên nhún xuống như cái lò xo. Vui hơn nữa, khi tôi đóng vai nữ nhi thì chả ai khen mình đẹp, nhưng khi đóng giả trai ai cũng khen đẹp trai nhất đoàn phim.
- Nguyên nhân nào khiến ngay lập tức chị thấy mê đóng phim?
- Từ sau phim này không hiểu sao tôi thấy thích được đóng phim. Sau đó, tôi tham gia phim Công nghệ lăng-xê và vừa mới hoàn thành vai diễn trong phim Chuyến tàu tuổi thơ (Văn Công Viễn - Trần Toàn đạo diễn). Giờ thì tôi đang chờ những vai mới có nhiều đất diễn, có sự phát triển tâm lý phù hợp nhưng phải khác với tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh và lì lợm của mình. Tôi thích đóng những vai nghèo khổ, nữ tính.
- Đóng phim nhiều vậy, thời gian đâu chị chăm sóc cửa hàng mỹ phẩm?
- Đi đóng phim xa thì tôi may mắn có những người bạn thân trong nghề trông cửa hàng giúp. Bây giờ chưa có phim đóng thì tôi tập trung vào kinh doanh. Trong tương lai, tôi muốn mở rộng thêm nhiều cửa hàng nữa.
- Còn chị sẽ có dự định gì với thời trang?
- Tôi thích được thử thách. Mới vào làng người mẫu, khi các bạn diễn theo xu thế hiền thục thì tôi lại tạo cho mình hình ảnh lạnh lùng, góc cạnh. Những năm gần đây, khi mọi người thích cá tính mạnh mẽ trên sân khấu thì tôi lại trở về với sự mượt mà, nữ tính. Đã gắn bó với nghề người mẫu 10 năm nên sàn diễn không còn gì mới lạ, hấp dẫn tôi nữa. Vì thế tôi muốn chuyển sang một lĩnh vực khác. Kinh doanh là đam mê từ thuở nhỏ, còn phim ảnh là một ước mơ mới "phát sinh". Nhờ đi đóng phim, tôi biết được nhiều điều, học được nhiều thứ.
(Theo Thanh Niên)
