![]() |
Diễn viên Thân Thanh Giang. |
Để có được vai Đào trong Đất và Người, sáng sáng Giang dậy đi học. Cho thầy thấy mặt xong, cưỡi xe Best ra thẳng phim trường, ở Vĩnh Phúc. Ngồi mươi phút hoàn hồn, quay luôn. Trưa gà gật được một tí. Phi về học ca chiều. Nếu học xong đi đóng phim tiếp thì có khi cô đi tới 120 km trong ngày. Ròng rã 3 tháng, cát-xê 7 triệu rưỡi, tiêu của bố mất 10 triệu. Bố Giang là nhà báo, công tác tại Đài Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Chị Giang cũng lên hình thường xuyên, vì là phát thanh viên Đài tỉnh. Năm qua, Giang đã kịp làm 4 phim truyền hình: Đất và người, Không gian đa chiều, Bác Cả người sung sướng, Phía sau một vụ án (sắp ra mắt). Cô có một gương mặt khó lẫn với cái hàm rộng và vuông. Một họa sĩ xem ảnh Giang nhận xét, cô này mỗi góc độ mặt một biểu cảm khác nhau. Diễn cũng khá thông minh và ngọt. Thành công bước đầu với truyền hình nhưng trong năm nay, Giang muốn thử sức trên lĩnh vực sân khấu kịch.
Giang bước vào điện ảnh khá trơn tru. Vừa đi thi tuyển diễn viên về, gặp bạn trên đường thì dừng lại. Đoàn làm phim về thị xã Bắc Giang tìm bối cảnh liếc thấy, mời ngay vào vai chính trong Những con đường. Cũng trong tháng ấy, thêm một vai chính nữa trong Nơi tình yêu bắt đầu. Vừa vào năm đầu của Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, có ngay một vai 17 tuổi trong Người đi tìm giấc mơ. Đạo diễn đến trường, khua một loạt các cô diễn viên và diễn viên múa tương lai, ra sân chụp để chọn người. Giang ta thập thò xem. Đạo diễn lôi vào chụp nốt, mất 4 kiểu. Bốn tháng sau, 8 ngày trước khi đoàn làm phim lên đường, đạo diễn lại cất công đến gặp cô sinh viên có gương mặt khó quên. Đây là phim nhựa đầu tiên của Thế Vĩnh, anh chưa từng xem hai phim trước đó của Giang, không cả thử vai mà vẫn ngỏ lời. Giang thì chưa cầm kịch bản trong tay nhưng vì là phim nhựa nên lia lịa gật đầu.
(Theo Người Đẹp)