Người sát cánh với Trần Văn Thuyết, kẻ giúp Năm Cam có được bản kháng nghị của VKSND Tối cao năm 1995 và làm cầu nối cho Hiệp “Phò Mã” tiếp xúc với Trần Mai Hạnh cùng hàng loạt quan chức ngành nội chính, là bà chị ruột ở Hải Dương. Không biết gì về việc làm của em trai, nhưng bà lại phải bỏ gia đình ở quê để giao tiếp với luật sư. Bà đã vay mượn khá nhiều tiền để đi lại và thăm nom Thuyết. Ngồi cạnh bà trong phòng xử án còn có em gái của Thuyết từ Nga trở về. Cô phải ghé vai cùng chị hỗ trợ Thuyết trong giai đoạn khốn khó này.
Sự có mặt của hai người thân là nguồn động viên lớn nhất đối với Thuyết, bù đắp sự thiếu vắng của người vợ trẻ Linh Nga. Cô diễn viên điện ảnh có khuôn mặt khả ái này không thể tới tòa bởi đang gặp vấn đề về sức khỏe.
“Ông trùm” Năm Cam có thể rất buồn bởi cô con gái thứ tư Trương Thị Ánh đã không tới an ủi người cha ở chốn pháp đình. Cô này thường được gọi là Mỹ “Lớn”, xuất gia từ nhỏ ở chùa Bồ Đề, với pháp danh Diệu Quang. Năm Cam từng tâm sự: “Cả xã hội có thể lên án tôi và đúng là tôi đã làm rất nhiều điều sai trái. Nhưng tôi chỉ sợ Diệu Quang không hiểu tôi, Diệu Quang buồn”.
Những ngày này, theo giải thích của người nhà “ông trùm”, cô Ánh đang tĩnh tâm tại một ngôi chùa rất xa Sài Gòn.
(Theo Tiền Phong)