![]() |
Các bị cáo tại phiên toà xử Năm Cam. |
Bà Đ.T.H., 72 tuổi, mẹ Hải Bánh" (án đề nghị - chung thân): Nó rất muốn giữ mạng sống để có cơ hội chăm sóc đứa con gái 14 tuổi.
Gia đình chỉ mong thằng Hải cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Bản thân nó rất muốn giữ mạng sống để có cơ hội chăm sóc đứa con gái 14 tuổi. Nó lo, khi chúng tôi qua đời, nó đang ở trong tù, cháu sẽ không người nuôi nấng.
Từ khi Hải bị bắt đến ngày diễn ra phiên toà xét xử, gia đình đã 2 lần được phép đến thăm nom. Tuần tới khi toà tuyên án, dù chân phải đi nạng, tôi cũng cố gắng đến toà để nhìn mặt nó. Mấy hôm trước, gia đình viết thư cám ơn HĐXX đã mở phiên toà xét xử công minh, nhưng không dám đề cập đến việc xin giảm nhẹ hình phạt. Hải thỉnh thoảng cũng được công an tạo điều kiện để viết thư về nhà. Nó hối hận vì không báo hiếu được cha mẹ. Tôi sợ, đến khi chết cũng chưa được gặp con. Không hiểu sao một đứa sùng lễ bái như nó lại sa vào con đường tội lỗi. Hồi ở nhà Hải là thợ gò hàn có tay nghề, gia đình có cửa hiệu kinh doanh. Cứ chịu khó làm ăn thì giờ đã nở mày nở mặt.
Ông Nguyễn Xuân Vương, bố của Trường "Xoăn" (án đề nghị - chung thân): Dù toà tuyên bản án thế nào chúng tôi cũng làm đơn kháng cáo.
Tôi sẽ vào TP HCM để nghe tuyên án. Trường nhìn thấy người thân sẽ thấy yên tâm hơn. Từ khi bị di lý vào Nam để phục vụ việc điều tra, Trường chỉ được gặp bố cùng các anh chị ruột một lần.
Tôi mong toà xử đúng luật và từ trước đến nay hành vi như của con tôi được xử thế nào thì nay toà hãy phạt Trường như thế. HĐXX đừng vì tính chất phức tạp của vụ Năm Cam mà làm tăng án cho Trường. Tôi mời 3 luật sư cho nó vì lương tâm của người làm cha làm mẹ. Nhưng tôi biết với 3 luật sư bào chữa cũng chẳng thể làm thay đổi mức án của Trường.
Bà T.T.K. Thuỷ, vợ nguyên phó phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM Nguyễn Mạnh Trung (án đề nghị - 5-7 năm tù): Tôi không thể có kiến nghị gì.
Trước đây tôi cũng đã từng làm cán bộ cảnh sát điều tra nên có thể hiểu được trình tự làm việc của cơ quan điều tra. Do đó, nếu tôi có ý kiến gì cũng khó mà thay đổi được sự việc. Gia đình tôi cũng có đảo lộn chút ít nhưng không đáng kể.
Bà D.T.T., vợ Võ Quang Thắng, nguyên phó ban thư ký toà soạn báo Công an TP HCM (án đề nghị - 10-12 năm tù): Tôi tin sự công bằng của pháp luật sẽ giải oan cho chồng tôi.
Gia đình tôi rất ngạc nhiên và lo lắng về bản án 10-12 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị cho anh Thắng. Tôi nghĩ trước khi định đoạt số phận một con người, cơ quan chức năng cần xem xét thật kỹ vì việc này ảnh hưởng không những tới cá nhân người đó mà những người thân của anh ấy cũng bị vạ lây. Con trai lớn tôi suốt ngày buồn bã vì chuyện của bố và đã thi trượt đại học. Đứa nhỏ chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng cháu cũng luôn hỏi sao gia đình mình buồn vậy? Song thân của anh Thắng đều ngã bệnh, cụ ông gần như suy sụp sau việc này. Bản thân tôi cũng rất khốn khổ. Nếu phải chịu bản án như vậy thì anh Thắng quả là “sinh nghề tử nghiệp". Nhưng tôi tin tưởng vào công lý.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, mẹ của Nguyễn Thị Anh Thư (án đề nghị - 12-18 tháng treo): Bao nhiêu đêm rồi, tôi không ngủ được.
Lúc Thư bị bắt, huyết áp tôi lên xuống bất thường, ngất xỉu liên miên. Một năm rưỡi rồi, tôi mất ăn mất ngủ. Mấy đêm nay, tôi gần như thức trắng. Khi nghe Viện kiểm sát đề nghị mức án treo cho Thư, tôi mới thấy trong người nhẹ nhõm. Tôi cảm ơn pháp luật đã rộng lòng bao dung. Tôi mong sao ngày đó tới càng sớm càng tốt, cho con tôi sớm thực hiện hình phạt, để sau đó còn về với gia đình, đoàn tụ mẹ con. Mặc dù vậy, càng tới gần ngày tuyên án, tôi hồi hộp quá. Là mẹ, ai cũng thương con mình, dù nó có sai trái, lầm lỗi. Tôi nghĩ, tôi càng phải gần gũi, dạy dỗ bảo ban con nhiều hơn nữa. Trong chuyện này tôi thấy mình cũng có lỗi, tôi cũng phải làm gì đó để chuộc lỗi với con. Cứ xem đây là bài học đời người, cũng không uổng phí. Cái chính là sắp tới đây mình phải biết tránh xa khỏi con đường tội lỗi, để trở thành người tốt.
Bà Nguyễn Phương Tường Linh, vợ của Hoàng Linh, nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ (án đề nghị - 18-20 năm tù): Tôi cần một bản án công minh chứ tôi không xin xem xét.
Tôi thấy có lo âu gì đi nữa cũng chẳng được, vì cuối cùng rồi án cũng sẽ tuyên. Tôi chờ đợi việc này bằng một tâm trạng thanh thản, vì tôi biết anh Linh vẫn phải nhận một mức án nào đó, có thể không nhẹ nhàng. Tôi cũng mong ngày đó đến nhanh, vì đã mệt mỏi lắm rồi. Khi bào chữa cho ông Trần Mai Hạnh, luật sư Luân cho rằng cán bộ điều tra đã có những việc làm không minh bạch, và các ngành chức năng phản ứng rất mạnh. Họ đưa ra các văn bản, bút lục và dẫn nhiều tình tiết chứng minh cho họ, và đòi truy tố luật sư ngay. Anh Linh ra toà đã phủ nhận toàn bộ những lời khai trước đó, nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có trả lời. Tôi mong sớm đến ngày đó là vì vậy, để được toà trả lời rõ những vấn đề này. Nếu toà chứng minh được anh Linh có sai phạm thì lòng tôi vẫn thanh thản. Tôi còn cần phải biết những gì đến với mình để có kế hoạch lo cho việc nhà. Tôi chỉ mong toà tuyên đúng tính chất mức độ những việc của anh Linh đã làm. Nếu anh Linh thực sự có phạm tội mà phải đi ở tù, thì tôi sẽ chăm lo chu toàn việc nhà để anh ấy yên tâm chấp nhận hình phạt và chờ ngày đoàn tụ”.
Bà Nhan, vợ của Võ Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội chống tệ nạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (án đề nghị - 5-7 năm tù): Chỉ mong toà xem xét, giảm án cho ảnh vì ảnh có bao nhiêu năm công tác và lại còn thương tật.
Từ ngày ảnh bị bắt, mẹ con tôi sợ ở nhà lắm, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ảnh. Chỉ mong toà xem xét, giảm án cho ảnh vì ảnh có bao nhiêu năm công tác và lại còn thương tật. Tội nghiệp, ảnh đang bị bệnh trĩ và bao tử. Vào đúng ngày tuyên án, thằng lớn sẽ thi lại tốt nghiệp lớp 12. Năm ngoái, do buồn chuyện ba bị bắt, nó đã bị thiếu 1 điểm. Hiện nay, 3 mẹ con sống nhờ vào gia đình bên ngoại, hàng ngày phụ bán bánh ướt ở gần nhà.
Bà Tú, vợ Đặng Hải Tương, nguyên điều tra viên Công an TP HCM (án đề nghị - 3-4 năm tù): Tôi tin anh Tương không có tội.
Nếu chồng tôi có tội, tôi không còn tin vào công lý. Hiện giờ tôi rất bình thường, cảm xúc trong tôi đã hóa đá, tôi thật sự bất ngờ khi chồng tôi bị bắt. Chồng tôi là người thật sự yêu nghề, bảo vệ công lý nhưng lại bị chính công lý xét xử. Không ai xét xử công bằng bằng chính lương tâm. Tôi tin anh Tương không có tội.
Nhóm phóng viên