Mọi người ở studio thường gọi Hoài Nam là "bác". Khi chụp ảnh cô dâu, vì họ không chuyên nghiệp nên "bác" trở nên ân cần đến mức dịu dàng, đích thân chạy lên chỉnh sửa tư thế, dáng ngồi và luôn miệng khích lệ chịu khó một chút. "Ok! Tốt! Đẹp lắm! Xong rồi...", trong khi chiếc máy ảnh không ngừng chớp lia lịa.
|
|
| Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Ảnh: phnamphoto. |
Trả lời cho câu hỏi: "Bằng cách nào bác làm việc với người mẫu ăn ý đến vậy", anh điềm đạm: "Có một phương pháp duy nhất cho đến giờ tôi vẫn áp dụng tốt, đó là làm bạn với người mẫu. Khi là bạn bè, chúng tôi hiểu nhau nhanh hơn và cũng hợp tác tốt hơn. Nhiều khi không có việc gì các bạn ấy cũng sang nhà tôi chơi, và đấy chính là cách chuẩn bị tốt nhất cho những lần chụp sau đó".
Cái tên Phạm Hoài Nam gần như xuất hiện ở tất cả các tạp chí có chuyên mục về thời trang và nghệ sĩ, kể ra chắc là phải gần hết đầu mục trên các sạp báo. Nhưng với những tờ "ruột", bao giờ anh cũng phải vận nhiều "công lực" và hướng mình theo phong cách riêng của từng loại báo.
Có tuần Phạm Hoài Nam đầu tắt mặt tối, không nhìn thấy mặt trời, nhưng cũng có tuần nhiếp ảnh gia chỉ phải làm việc một cách hương hoa. Nói chung ngày nào anh cũng phải chụp ít nhất 1 sô. Mỗi tuần anh tự cho phép mình nghỉ xả hơi ngày thứ 5 để xả stress, cà phê với bạn bè hoặc đưa con đi chơi, nhưng thường thì cũng vẫn bị các bạn phóng viên năn nỉ "chụp giùm" một bộ ảnh gì đó nhè nhẹ trong vòng chừng 1-2 giờ đồng hồ.
Cứ tưởng tượng một ngày làm việc thông thường bắt đầu từ 10h sáng, kết thúc lúc 8h tối, gần như không ăn trưa thì biết áp lực công việc nặng như thế nào với "bác". Cũng có những đêm "bác" và êkíp thức tới 2-3h sáng vì theo như lời "bác" thì giờ đó người mẫu mới "lên thuốc" (nghệ sĩ thường thức khuya, dậy trễ) và như vậy nghĩa là ngày hôm đó "bác" chỉ được ngủ từ 2 đến 4 tiếng.
Không thích lặp lại những gì đã làm, do vậy luôn luôn thay đổi là tính cách của Phạm Hoài Nam. Cùng một sự vật, nhưng với anh, cảm nhận ngày hôm qua và hôm nay khác nhau rất nhiều. Bạn bè hay trêu: "Bác là thần giở mặt" là vì thế. Việc này làm khổ phụ tá vì chỉ trong tích tắc, có thể anh sẽ nhờ họ làm 2 việc trái ngược hoàn toàn. Bởi vậy mà người làm lâu nhất chỉ trụ được có 2 năm, ngắn nhất chỉ chừng 2 ngày là đã chạy... mất dép.
Là người cầu tiến, có trách nhiệm với công việc mình đang làm, chịu khó sửa sai khi được góp ý nên Phạm Hoài Nam luôn được mọi người tín nhiệm. Anh có may mắn từng được hợp tác với nhiều người giỏi đi trước và tích luỹ kha khá kinh nghiệm. Những kinh nghiệm ấy lại được anh truyền lại cho một lớp những bạn trẻ đang chập chững vào nghề.
(Theo Mỹ Phẩm)
