![]() |
Kiểu cầu số đề như vậy hiện có nhan nhản khắp nơi ở TP HCM. Một số địa điểm nổi tiếng là "thiêng" như miếu Ba Cô ở Gò Vấp, miếu Nổi trên sông Vàm Thuật, thậm chí là mộ của... tên tội phạm Phước tám ngón ở Thủ Đức...
Thực chất của "Thần đề"
Một chiều giữa tháng 7, tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM, dù trời đã nhập nhoạng tối, nhưng trên con đường nhỏ gập ghềnh ven kênh, nhiều xe máy vẫn hối hả tới đây. Trong khu vườn âm u là một bãi trống còn dấu tích của một nền nhà cũ và hai cái miếu thờ. Hơn chục người đang cúng vái, khói nhang nghi ngút. Người nào cũng chuẩn bị sẵn nhang đèn, hoa quả, rượu. Một người đàn ông trạc 40 tuổi bày biện nhang đèn, châm rượu, quỳ gối lầm bầm khấn vái, gương mặt thành kính. Sau đó ông ta lấy tờ giấy trắng thấm đẫm rượu, huơ lên ngọn nến một hồi, thành những hình thù kỳ quái...
Bà Bùi Thị Đến, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai, than phiền: “Từ đầu năm đến nay, không hiểu nghe đồn đại thế nào mà nhiều người ở tận Thủ Đức, Hóc Môn... lũ lượt đến ấp 4 của chúng tôi cúng vái xin số đề. Chúng tôi đã cho dân quân, xã đội giật sập căn chòi mà người ta đến cầu cúng, có lúc phải huy động hết anh em để ngăn chặn..., vậy mà cũng không sao cấm cản được người đến”. Người dân ở ấp 4 cho biết, trước đây có hai vợ chồng cư ngụ tại căn chòi tranh trong khu vườn đó. Người vợ ngoại tình, không ngờ lại gặp tay Sở Khanh. Thất tình, cô ta treo cổ tự tử trong căn chòi. Người chồng an táng vợ xong, bỏ đi biệt tích. Căn chòi để trống, trở thành nơi trú ngụ qua đêm của một đàn ông nghèo bán vé số. Đầu năm 2000, người dân ấp 4 phát hiện ông ta cũng treo cổ chết trong căn chòi ấy. Và từ đó địa điểm này trở thành đề tài bàn tán, thêu dệt của nhiều người. Rồi hai miếu thờ được lập ra. Hai người chết bỗng chốc hoá thành... thần thánh cho người ta cầu xin số đề.
Tại một khu mộ nằm sâu bên trong hương lộ 40, quận 12, người ta cầu số đề bằng cách nhờ một người ngồi để cầu ma của ai đó nhập về cho số. Tùng, một tay ngồi "xác" chuyên nghiệp, tạm trú trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình, có hình dáng nhỏ thó, mặt mũi đờ đẫn. Cậu ta giải thích: "Cầu từ... thổ địa đến Tề Thiên Đại Thánh hoặc người nằm dưới mộ này, đều được!". Sau khi bắt đầu tụng bài gọi hồn, Tùng nhảy cỡn lên, phán hàng loạt câu mà chỉ có... thần thánh mới hiểu nổi! Tín chủ lật đật kể lể, than khổ rồi đưa giấy bút ra cầu xin số. "Xác" Tùng múa nhoang nhoáng trên giấy vẽ thành những nét nguệch ngoạc rồi vứt bút, lăn đùng ra thở hổn hển...
Trò chơi của những người "trí tuệ" (!)
Là một thợ may đồ vestson, thu nhập hằng ngày cả trăm nghìn đồng, nhưng Hùng vẫn không tài nào tích cóp được vì "con ma đề nó ám". Chơi và nghiện đề ba năm nay, Hùng chỉ trúng có một lần nhưng không đáng bao nhiêu. "Đó là một trò chơi trí tuệ, mình chưa trúng được nhiều có lẽ vì đầu óc... chưa sáng!", Hùng nói. Theo lập luận của cậu thì: "Chẳng có thần thánh nào cho mình ngay con số, mà phải tự đoán ra. Có khi trên giấy hiện ra con vật nào đó mà mình phải suy ra số...".
Nhiều "con ma đề" còn ngồi hàng giờ để nghiền ngẫm kết quả xổ số kiến thiết của nhiều đài để chọn số đánh. Ven lề đường Lê Văn Sỹ cạnh chợ Nguyễn Văn Trỗi, luôn có hàng chục người "nghiên cứu" say sưa như thế. Họ chọn tần số xuất hiện của mỗi con số. Chẳng hạn Đài Tây Ninh hôm nay ra hai số đầu là 33, những "nhà nghiên cứu" này bèn tìm xem cách khoảng thời gian bao lâu thì lặp lại số đó... Một dân đề, luôn thường trực tại đây, chán nản: "Khó lắm! Có chơi mới biết, mỗi con số còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như nam trồi nữ sụt, nam bảy nữ chín... chẳng hạn!".
Có thể nói rằng trong những trò cờ bạc, đánh đề là trò liên hệ đến tệ nạn mê tín dị đoan nhiều nhất. Không phải ngẫu nhiên mà dân chơi đề có được một con số vừa ý để đánh. Do đó, họ đẻ ra nhiều việc mê tín. Nằm mơ thấy bất cứ thứ gì cũng đoán ra được con số. Đang đi trên đường thấy tai nạn giao thông, dân chơi đề không bỏ lỡ cơ hội, liền ghi lại... biển số xe để "vận dụng"! Rồi cầu xin thánh thần, người chết thảm... cho số.
Tuy nhiên như "con ma đề" Hùng thú thật: "Tôi cầu mong trúng một lần để gỡ gạc lại chút đỉnh rồi sẽ bỏ luôn, vậy mà hai năm nay chưa bao giờ trúng!".
(Theo NLĐ)