Tham ô tiền tỷ ở Fafilm bị lật tẩy vì nội bộ lục đục
Sổ sách kế toán của Fafilm từ năm 1998 đến 2001 thể hiện việc Nguyễn Văn Sử (nguyên giám đốc năm 1998-2000), Lưu Danh Hùng (tân Giám đốc) Phạm Đức Long và Lê Công Hưng (cùng là Phó giám đốc), bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (kế toán trưởng, kiêm Chủ tịch Công đoàn) ký duyệt 70 phiếu chi làm băng-rôn, cụm panô quảng cáo với số tiền hơn 868 triệu đồng. Qua xác minh của Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an, tất cả số hóa đơn kia đều là ma để rút tiền nhà nước.
Vi phạm của ban lãnh đạo Fafilm bắt đầu từ năm 1998 khi đơn vị cần tiền đi đối ngoại nhân dịp Tết Nguyên đán. Họ thống nhất giao cho Trần Tô Hòa, Trưởng phòng Phát hành, lập chứng từ khống chi các khoản cho quảng cáo. Nhóm người này đã liên tục lập phiếu chi, với đối tác là Nguyễn Đức Nguyên, Xưởng trưởng Xưởng Mỹ thuật của Hãng phim Hà Nội. Nguyên đã ký và xuất hóa đơn khống về việc làm băng-rôn, panô quảng cáo, để hưởng 3% trị giá tiền ghi. Sau khi Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực, Nguyên lập công ty TNHH và không ngần ngại xuất thẳng hóa đơn thật của đơn vị mình.
Khi số tiền ký khống đã quá lớn, ông Long đề nghị ông Sử và bà Nhung tạm dừng việc làm ăn phi pháp, song bị phản đối. Đôi bên mâu thuẫn dẫn tới lục đục, kiện cáo nhau. Đến lúc này, các sai phạm của Fafilm mới được cơ quan công an sờ tới.
Ngoài vụ việc trên, cảnh sát kinh tế đang lần theo dấu sai phạm của ban lãnh đạo Fafilm trong việc thi công trụ sở 6 tầng ở 19 Nguyễn Trãi, lật lại những khúc mắc trong quá trình xây dựng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 48 Láng Hạ... Ở những công trình này, nhà nước đã tài trợ hàng tỷ đồng.
(Theo Lao Động)