Người gửi: Tran Ngoc Lan
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Tham nhung tai bo GTVT
Tôi theo dõi rất sát sao vụ tiêu cực tại VN hiện nay mà báo chí đề cập. Phải nói thật là tôi đau lòng quá! Tiền bạc là công sức của nhân dân, của mọi tầng lớp xã hội vậy mà nó lại rơi vào tay của một số kẻ có chức quyền, tha hồ tiêu pha sử dụng như thể nó được rơi từ trên trời rơi xuống.
Ở Trung Quốc, pháp luật đã ra tay bao nhiêu lần và cũng đã có không ít tên tham ô đã phải đền tội. Vậy ở VN, tôi tự hỏi vụ tiêu cực ở PMU18 và Bộ Giao thông Vận tải rồi sẽ được xử lý ra sao?
Tôi chưa nói đến những thiệt hại về người bởi những vụ tai nạn do đường, cầu làm ẩu gây ra. Biết bao số phận đáng thương sau những vụ tai nạn xảy ra. Người mất chồng, mất cha, mất con... Số phận những người của những gia đình này ra sao, có ai biết chăng? Người dân lành chỉ tự trách thân phận mình không may mắn, hoặc do số trời nhưng họ có biết đâu bọn tham những đã rút ruột các công trình để ăn chơi xa đọa, sống phè phỡn, làm giàu cho bản thân và gia đình.
Chúng coi thường tính mạng của con người và đấy là một tội ác. Tội ác phải được trừng trị thích đáng. Tôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh vụ này để mang lại niềm tin của người dân.