Cơn động đất mạnh 6,3 độ richter sớm qua (giờ địa phương) đã cướp đi mạng sống của nhiều người khi họ vẫn đang say giấc nồng ở đông nam Iran. Thành phố Bam không còn đủ chỗ chữa trị cho nạn nhân vì hai bệnh viện đã bị phá huỷ.
Binh lính tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới đống đổ nát.
Nhiều nhà cửa ở Bam được xây mà không có khả năng chống động đất.
2/3 thành cổ Bam bị phá huỷ.
Người phụ nữ này khóc thương người thân.
Nạn nhân vẫn nằm ngoài đường vì không có đủ chỗ trong bệnh viện.
Nhiều cư dân tụ tập ở các địa điểm công cộng trong thành phố, như quảng trường.