Chào bạn Thu!
Vấn đề mà chồng bạn gặp phải cũng là vấn đề mà rất nhiều người đàn ông, kể cả một số phụ nữ trong xã hội này đang làm dù muốn hay không. Cái nguồn gốc của chuyện này rất đơn giản: đấy là họ mong muốn chạy theo một lợi ích, một địa vị cao hơn năng lực của họ.
Nếu năng lực của anh là 10 mà anh chỉ mưu cầu từ 10 trở xuống thì chả tội tình gì anh phải "hầu hạ" ai, cứ đúng nguyên tắc mà làm, thậm chí cơ quan hay công ty còn lo anh bỏ việc nữa kia. Còn năng lực 10 mà anh lại mơ ước thu về đến 11, 12 thậm chí hàng trăm thì anh phải "hầu thiên hạ" là chuyện tất nhiên. Tham thì thâm thôi, đừng than phiền mà thêm "hở lưng". Bạn thử tìm hiểu những người xung quanh xem có đúng thế không nhé.
Giải pháp: nếu bạn muốn chồng "đứng ngoài dòng nước đục" ấy thì thử đánh giá lại năng lực của anh ta, tìm một việc ngang hoặc dưới tầm năng lực mà làm, hoặc giữ yên vị trí công tác hiện tại và đừng tham những gì mình chưa xứng đáng được nhận. Bảo đảm một ngày nào đấy sếp anh ta gọi đi nhậu, anh ta sẽ mạnh dạn mà bảo: "Ông đi thì tự mà đi, tôi còn bận chở vợ đi chợ".
Bạn bảo nếu nói thế thì "Còn cửa nào làm ăn với ai" chứ gì? Không đâu bạn, từ ngày mở cửa, đã xuất hiện những người như thế rồi, đầy rẫy trong các công ty nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, cổ phần. Còn trong cơ quan nhà nước đã bắt đầu xuất hiện nhóm người như thế, họ chính là những người có trình độ cao, không bè phái, không tham lam, vụ lợi và cơ quan cần họ chứ họ không cần cơ quan.
Bạn muốn chồng đứng thẳng lưng hay lom khom trước người khác thì cứ nhìn vào cái ví của mình rồi quyết định nhé. Mình dám góp ý thế là vì mình thuộc loại sếp gọi nhậu thì thích mới đi không thích ở nhà chơi với con.
Bảo An