Các nhân viên y tế phải sáng tạo mọi cách để mở rộng không gian điều trị. Trong nhiều phòng họp được cải biến thành phòng bệnh, bệnh nhân cố gắng thở khó nhọc như người đuối nước, còn bác sĩ bất lực.
Bác sĩ Kamal, giám đốc kế hoạch y tế của quận Santa Clara, cho biết nhiều bệnh nhân khác phải chờ trong xe cứu thương hàng giờ mới có chỗ trong phòng cấp cứu.
Trong phòng cấp cứu, nhân viên y tế bước vào tháng thứ 11 của cuộc khủng hoảng Covid-19 với sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giới chức y tế vùng Bay Area cảnh báo tình trạng các bệnh viện sẽ tồi tệ hơn trong những tuần tới và họ có thể phải lựa chọn bệnh nhân Covid-19 để điều trị.
Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Đại học Loma Linda. Ảnh: Los Angeles Times
Daniel Franklin, trưởng ca trực dịch vụ cấp cứu quận Santa Clara, cho biết mỗi hệ thống đều có giới hạn. "Chúng ta đang chạm đến ranh giới qua những điều dễ thấy: những người chờ trong xe cấp cứu hàng giờ liền, người chờ trên cáng thương tạm thời trong lúc đợi giường chính thức trong phòng chăm sóc đặc biệt".
"Chúng tôi rất lo ngại cho tình cảnh hiện nay", ông nói. Điều không may là tình hình trong tháng 1 có thể tồi tệ hơn. Hiện tại, hệ thống y tế chưa rơi vào tình huống hai người bị khó thở nhưng chỉ có duy nhất một thiết bị hỗ trợ. Nhưng Kamal cảnh báo hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể vỡ trận do số bệnh nhân tăng không ngừng.
"Điều này có nghĩa chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân khác khi các ca phẫu thuật và cuộc hẹn khám bệnh ngoại trú buộc phải huỷ bỏ", Kamal nói. "Không thể để đại dịch tiếp tục ảnh hưởng liên hoàn lên hệ thống y tế. Phải cho các bệnh viện một giây phút nghỉ ngơi, hồi phục để tiếp tục các nhiệm vụ quan trọng khác".
Kamal cho biết trước Lễ Tạ ơn, quận Santa Clara có khoảng 5 ca nhiễm nCoV trên 100.000 người. Bây giờ, con số đã là 50 bệnh nhân trên 100.000 dân. Các nhân viên y tế phải làm việc liên tục với cường độ cao.
Số xe cấp cứu cũng không còn nhiều trong hệ thống 911 vì nhiều ôtô đang bị kẹt ở bệnh viện. Daniel Franklin xin mọi người đừng gọi 911 trừ khi đó là trường hợp cấp cứu y tế đe dọa tính mạng.
Franklin nói: "Có một quan niệm sai lầm rằng nếu bạn đến phòng cấp cứu bằng xe cứu thương thì bạn sẽ được khám nhanh hơn. Cho dù bệnh nhân tự đến hay được đưa đến bằng xe cấp cứu, họ đều được phân loại và điều trị dựa trên sự ‘khẩn cấp' của bệnh trạng. Vì vậy, một số bệnh nhân dù đến bằng xe cấp cứu song vẫn phải đứng ở phòng chờ".
James Williams, phát ngôn viên chương trình xử lý Covid-19 của SC, cho biết: "Có rất nhiều ổ dịch bùng phát ở mọi nơi trong cộng đồng. Chưa bao giờ cao đến vậy".
Hai bệnh viện ở Santa Clara đã trở thành ổ dịch gần đây. 60 nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, một nhân viên đã chết do Covid-19 liên quan đến khoa cấp cứu tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente, San Jose.
Các quan chức đang điều tra xem liệu cụm lây nhiễm có liên quan đến một nhân viên đến phòng cấp cứu với trang phục hóa trang vào lễ Giáng sinh hay không. Họ không loại trừ một yếu tố khác cũng có thể là nguyên nhân lây nhiễm. Williams cho biết tại Bệnh viện Khu vực St. Louise ở Gilroy cũng có 8 nhân viên bị nhiễm nCoV.
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 272.532 ca nhiễm và 3.183 ca tử vong trong ngày 8/1, đưa tổng số ca nhiễm lên 22.373.285, trong đó 376.883 người chết. Ngày 7/1 Mỹ báo cáo gần 4.000 ca tử vong do nCoV, con số cao nhất kể từ khi dịch khởi phát.
Tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trường Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng trong tháng 1 do hoạt động đi lại và tụ tập trong dịp Giáng sinh và năm mới.
Ý Nhi (Theo Los Angeles Times)