Giữa tháng 11, một vụ trọng án đã xảy ra tại một quán ăn trên phố Lê Ngọc Hân (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 2 người chết, một người bị thương nặng. Nhóm gây án gồm những người từng có tiền án, tiền sự đang bị công an truy tìm.
Theo điều tra, trưa 19/11, anh Trần Hữu Tuấn Tú (34 tuổi) cùng anh Đặng Quang Minh (34 tuổi), Nguyễn Anh Hoa (48 tuổi) đến quán bún trong ngõ 8 phố Lê Ngọc Hân.
Lúc này, Nguyễn Ánh Hồ và một người bạn đang ngồi uống bia trước cửa nhà của Hồ (cạnh quán). Trong khi ăn uống, nhóm của Hồ và nhóm anh Tú nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Ít phút sau, một số người xông đến quán, cầm vỏ chai bia cùng dao và kéo tấn công nhóm anh Tú.
Anh Tú gục chết tại chỗ với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh Minh tử vong do bị đâm 2 nhát vào ngực và lưng. Người còn lại trong nhóm là anh Hoa bị trọng thương.
Cảnh sát khởi tố vụ án, đang truy tìm 3 kẻ trực tiếp tham gia gây án gồm: Hồ (43 tuổi, có 2 tiền án); Nguyễn Ngọc Bảo (39 tuổi, 4 tiền án) và Bùi Văn Thắng (25 tuổi, một tiền án và một tiền sự).
"Sự việc xảy ra khiến chúng tôi cảm thấy bàng hoàng vì sự côn đồ của nhóm người này", người nhà anh Minh bức xúc và cho biết anh là con trai duy nhất của dòng họ, trước đây không xô xát, thù hằn với ai.
Tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, một vụ truy sát dã man khác cũng vừa xảy ra, bắt nguồn từ mâu thuẫn tại quán ăn.
![]() |
Tang vật vụ án mạng tại quán rượu ốc ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: ANTĐ |
Theo điều tra, đêm 3/10, anh Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, ở phường Quang Trung) cùng bạn ngồi uống rượu tại quán ốc ở ven đường Phan Chu Trinh. Ngồi cạnh họ là một nhóm thanh niên. Cho rằng nhìn đểu nhau, hai bên xảy ra to tiếng. Hùng chạy về nhà lấy một con dao xông ra chém nhóm thanh niên kia nhưng mọi người tránh được.
Đáp trả, nhóm đối thủ dùng vỏ chai thủy tinh, điếu cày đánh anh Hùng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Tây, sáng hôm sau đã tử vong.
Ngày 4/10, Công an thị xã Sơn Tây bắt 5 người liên quan trọng án. Chúng khai xuất phát từ việc cho rằng anh Hùng và bạn đi cùng “nhìn đểu” và có lời lẽ châm chọc nên nảy sinh mâu thuẫn.
Theo một chuyên gia phân tích tội phạm học, qua các vụ án mạng kiểu này cho thấy, hung thủ thường là người hiếu thắng, côn đồ. "Những kẻ coi mạng người như "cỏ rác" này cần xử phạt thật nghiêm", ông nói và cho hay điển hình cho việc này là bản án dành cho thủ phạm giết người chỉ vì điếu thuốc lá cầm nhầm.
![]() |
Hải (bên trái, hàng trên) bị kết án tử hình. |
Một buổi tối tháng 11/2011, Nguyễn Văn Thắng (21 tuổi, ở Hải Phòng) cùng hai người bạn gái quê ở Hòa Bình đến chợ đêm sinh viên tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội chơi. Cả ba vào quán nước mía.
Tại đây, Thắng gọi một bao thuốc lá hút rồi để trên bàn. Anh Phạm Minh Toàn (31 tuổi, chủ quán) đến để cùng vợ chuẩn bị dọn hàng về. Thấy gói thuốc trên mặt bàn, nghĩ là của nhà mình, anh Toàn lấy một điếu để hút.
Thấy vậy, Thắng hỏi: “Sao anh lại lấy thuốc của em?”. Biết mình nhầm, anh Toàn trả lại. Thắng đến chỗ người đồng hương là Đỗ Văn Hải (24 tuổi) và kể lại sự việc rồi rủ quay lại quán để dằn mặt. Thắng mang theo gậy sắt loại 3 khúc còn Hải mang theo dao. Thấy anh Toàn, Thắng cao giọng: “Lúc nãy mày có thái độ gì với tao?”, rút gậy sắt, xông vào đánh.
Vợ chủ quán chạy ra ôm Thắng van xin, còn anh Toàn lùi lại bị trượt chân ngã. Thấy vậy, Hải lao đến đâm liên tiếp. Anh Toàn tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngày 16/8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Hải án tử hình, Thắng 20 năm về tội Giết người.
Nam Anh