- Trong album mới, chị không chỉ hát rock mà còn thể hiện khá đạt những ca khúc trữ tình. Vì sao chị chọn phong cách đa dạng ấy?
- Tôi không thích mình bị đóng khung trong nhạc rock mà thôi. Hát được rock thì tốt, nhưng không phải vì thế mà không hát được những thể loại khác đậm đà chất Việt Nam hơn. Tôi hát Trở về cũng đầy nữ tính đấy chứ, dù tôi biết mình chẳng hề thiếu lửa trong giọng hát. Tôi chủ trương hát đa phong cách, nhiều thể loại. Bình thường mọi người nghĩ kiểu Thái Thùy Linh thì phải ngầu, phải quậy, nhưng nghe đĩa thì thấy tôi cũng mềm mại, hiền dịu lắm chứ. Tuy nhiên, loại nhạc chủ đạo mà tôi chọn vẫn là rock.
![]() |
|
Bìa album "Trở về" của Thái Thùy Linh. |
- Nhiều lửa nên đôi khi có cảm giác chị hát hơi quá mạnh bạo. Chị nghĩ sao?
- Tôi hát mạnh, hát "dữ", nhưng là dữ có tính toán chứ không phải hát hùng hục kiểu không biết gì. Tôi quan niệm, trước khi hát một ca khúc phải tìm hiểu mình hát cái gì, hát như thế nào, chứ không thể lảm nhảm kiểu "trời mưa em ngồi đếm sao" như một bài hát nào đấy. Đã mưa thì làm gì có sao mà đếm? Tôi phục chị Phương Thanh ở chỗ chị ấy phân biệt cách hát trong từng ca khúc rất rõ.
- Sau album đầu tiên khá nhiều trắc trở, chị đã chuẩn bị những gì cho kế hoạch mới?
- Tôi đang hoàn thành một dự án, chưa tiết lộ được nhưng rất đáng bỏ công sức để làm nên có khi tôi sẽ "lặn" khoảng nửa năm để thực hiện dự án này. Hiện tại, tôi vẫn tìm "ý trung nhân" trong âm nhạc, cùng hướng về nghệ thuật để sát cánh với mình. Nếu thành công thì lợi ích về tiền bạc sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều công ty đặt vấn đề tiền bạc sớm quá, tôi không thể chấp nhận.
- Thời gian gần đây không thấy chị xuất hiện nhiều trên sân khấu. Lý do nào vậy?
- Tôi vẫn hát nhiều nơi, làm việc và ấp ủ những dự án cho riêng mình. Tôi nghĩ không phải cứ xuất hiện nhiều mới là làm việc. Khi tôi đang lo toan cho album, có lời đồn là tôi đang chững lại, nhưng tôi không quan tâm đến bề nổi, việc mình mình cứ làm. Tôi đang tìm kiếm bến đỗ trong nghề nghiệp, tức là tìm một công ty âm nhạc có cùng chí hướng làm nghệ thuật để thực hiện những dự án âm nhạc đặc sắc.
- Mải mê với âm nhạc, còn ý trung nhân trong cuộc sống của chị thì sao?
- Tôi vẫn độc thân, vui tính. Thật sự tôi chưa tìm được ai hợp mình. Đang lo ế đây. Bây giờ 26 tuổi thì chưa thể xem là ế, nhưng cứ đà này, trong vòng ba năm tới chưa chắc tôi đã tìm được ý trung nhân.
- Lẽ nào sao mai Thái Thùy Linh mà lại ế đến mức không có mối tình nào "vắt vai"?
- Tôi cũng có yêu, nhưng nhìn lại thì những mối tình chẳng còn gì nữa. Bây giờ tôi giống như người sau khi dồn hết sức chạy xong 100 m thì dừng lại nghỉ mệt, không còn hy vọng tìm được người đúng ý mình. Trước kia, hai lần những tưởng là tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng rồi lại thất vọng, dù tôi không yêu cầu, đòi hỏi gì cao siêu. Cảm giác như càng ngày tôi càng sống khép kín, đến độ hầu như không quan tâm đến điều gì khác ngoài âm nhạc. Vì thế nên tôi bị bạn bè gọi là người "âm lịch", đến nỗi các phim nổi tiếng như Titanic, Vệ sĩ, Hồn ma... người ta xem từ đời nào mà tôi vẫn chẳng biết chúng hay dở ra sao.
(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)
