Khoảng 17h ngày 13/3, hai anh em Nguyễn Nhật Hào (11 tuổi) và Nguyễn Nhật Minh (7 tuổi) rủ nhau ra biển Mân Thái (quận Sơn Trà), gần phòng trọ chơi. Chị Nhung cùng chồng đang đi làm công nhân chưa về.
![Người dân tập trung quanh khu vực tìm thấy thi thể cháu Minh. Ảnh: Ngọc Trường.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/13/chet1-7449-1615646781.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VTDdN3zF_hIpcJMa211J-w)
Người dân tập trung quanh khu vực tìm thấy thi thể cháu Minh. Ảnh: Ngọc Trường.
Trong lúc tắm biển, Minh không may bị đuối nước. Hào vội kêu cứu nhưng em trai đã bị sóng cuốn ra xa. Người dân lặn tìm và dùng lưới kéo, lát sau nạn nhân được tìm thấy nhưng đã tử vong.
Người mẹ đang mang thai con thứ ba tháng thứ 4, nghe tin vội ra bãi biển và khản tiếng khóc gọi tên con, ngất lịm nhiều lần. Hào thất thần khi ngồi cạnh mẹ.
Chị Nhung quê Thăng Bình (Quảng Nam), chồng là Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, quê Phú Vang (Thừa Thiên Huế), thuê phòng trọ ở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà). Anh đi làm công nhân xây dựng. Chị làm công nhân chế biến hải sản.
Người dân biết chuyện đã đặt thùng quyên góp. Không có nhà, đến khuya cùng ngày, thi thể em Minh được đưa về chùa Nam Thọ gần đó làm nơi khâm niệm và lo hậu sự.