Thái Lan thể hiện sức mạnh của đội bóng mạnh nhất khu vực bằng bàn mở tỷ số của Kongpraphan ngay sau khi hai bên nhập cuộc 6 phút. Áp lực tiếp tục được duy trì và vào phút 25, Thái Lan có bàn gia tăng cách biệt. Ngay trước giờ nghỉ, thủ môn Myanmar lần thứ ba vào lưới nhặt bóng sau quả phạt ngoài vòng cấm địa. Kết quả trận đấu được ấn định ở phút 55.
Ở trận phân định vị trí thứ ba, Lào đã xuyên thủng lưới Việt Nam tới hai lần chỉ trong vòng 12 phút đầu tiên.
Syviray mở tỷ số ở phút thứ 6. Hàng phòng ngự Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm trong việc bắt người và họ phải trả giá ở phút 12, khi Khanyavong đánh đầu gia tăng cách biệt. Hàng tiền vệ của ta ở hiệp một chơi thiếu sáng tạo, còn các chân sút Văn Quyến, Văn Thành chỉ có dịp uy hiếp cầu môn đội bạn bằng những cú sút và đánh đầu nhẹ.
Sang hiệp hai, Việt Nam chơi khởi sắc hơn nhưng cũng chỉ ghi được một bàn ở phút 67, do công của tiền vệ Như Thuật. Chúng ta thua 1-2 (ở vòng bảng đã thua 0-1) là xứng đáng vì các vị trí đều thi đấu đuối sức sau trận quyết tử với Thái Lan ở bán kết. Hậu vệ Lâm Tấn thường xuyên để mất bóng nguy hiểm, Văn Quyến thì lười di chuyển còn nhạc trưởng Như Thuật quá lạm dụng kỹ thuật và chuyền bóng một cách máy móc.
Xuân Toản, NDHKhoa