Lễ hỏa táng và cầu siêu tập thể 36 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát được tổ chức hôm 11/10 ở ba ngôi chùa tại Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lamphu, giúp các gia đình không phải chờ đợi quá lâu.
Sư trụ trì Phra Kru Adisal Kijjanuwat cho biết lễ cầu siêu cho 18 trẻ em và một người lớn được tổ chức tại chùa Rat Samakee của ông. Trước sự chứng kiến của nhiều người dân địa phương, các nhà sư chầm chậm bước ra khỏi chùa, theo sau là những sĩ quan cảnh sát khiêng quan tài các nạn nhân.
Linh cữu các nạn nhân được nhà sư đưa tiễn tới nơi hỏa táng, theo sau là tang quyến. Một số gia đình còn đặt lại bên quan tài những món đồ chơi trẻ em.
Nhân viên cứu hộ tình nguyện Attarith Muangmangkang cho biết nhiều nạn nhân nhỏ tuổi đã được mặc trang phục bác sĩ, quân nhân hoặc phi hành gia, thể hiện ước mơ của các em khi lớn lên.

Linh cữu các nạn nhân vụ thảm sát nhà trẻ được xếp cạnh nhau trong buổi lễ cầu siêu tập thể ở chùa Rat Samakee hôm 11/10. Ảnh: Reuters.
Khi từng giàn thiêu được giới chức và các nhà sư châm lửa, người thân của các nạn nhân cùng nhau chắp tay cầu nguyện. Ngoài gia đình các nạn nhân, hàng trăm người dân cũng tới dự buổi lễ hỏa táng và cầu siêu tập thể.
"Tôi chỉ muốn giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với những người bạn của mình", ông Petchrung Sriphirom, 73 tuổi, cho biết sau khi tới chùa Rat Samakee dự lễ cầu siêu và quyên góp tiền hỗ trợ các gia đình nạn nhân tổ chức lễ tang.
Nghi phạm Panya Khamrap, 34 tuổi, trưa 6/10 mang theo súng lục và dao xông vào tấn công cơ sở trông trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu, Thái Lan, khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có 23 em nhỏ. Sau khi gây án, Khamrap quay về nhà và sát hại vợ con trước khi tự sát. Cảnh sát cho biết tổng cộng 37 người chết trong thảm kịch.
Thi thể của Khamrap được hỏa táng hôm 8/10 tại một tỉnh lân cận, sau khi các ngôi chùa ở Nong Bua Lamphu từ chối tổ chức tang lễ cho người này.
Ngọc Ánh (Theo Guardian)