Thái Lan đón Cup vô địch. Ảnh: Hoàng Hà. |
Việt Nam cần thắng trận này mới đoạt chức vô địch Agribank Cup 2006, do thua hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Thái Lan chỉ cần hoà là đủ điểm đăng quang. Hiệp một, các vị khách thi đấu sắc nét hơn, nhưng không thể biến các cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng vượt lên. Những tưởng, đoàn quân của HLV Riedl sẽ gặp khó khăn sau giờ nghỉ. Nhưng tuyển Việt Nam đã bất ngờ bùng nổ ở hiệp hai, liên tiếp có hai bàn thắng đẳng cấp làm sung sướng hàng chục nghìn CĐV có mặt chật kín trên sân Mỹ Đình (do công của Văn Nhiên và Công Vinh).
Thiết lập được thế trận vô cùng thuận lợi như vậy, đoàn quân áo đỏ tiếp tục hứng phấn tràn lên gây sức ép. Nhưng Thái Lan chỉ sốc trong ít phút rồi nhanh chóng củng cố lại đội hình để tìm bàn gỡ. Bản lĩnh của họ cũng chưa chắc đủ để mang lại một trận hoà, nếu không có sự giúp sức gián tiếp từ những sai lầm của thủ môn trẻ Tô Vĩnh Lợi (thay Quang Huy chấn thương). Hai lỗi phán đoán và xử lý bóng của thủ thành người Bình Định đã phải trả giá bằng hai bàn thua, khi Thonglao và Chanabut chớp thời cơ cực tốt, đưa người hâm mộ Việt Nam từ trạng thái ngất ngây như ở trên mây đột ngột rơi xuống mặt đất lạnh. Hoà 2-2, hai đội cùng có 7 điểm sau 3 trận, nhưng Thái Lan vô địch giải 4 đội nhờ hơn chủ nhà đúng một bàn thắng. Chỉ có ngôi á quân (năm ngoái vô địch), nhưng tuyển Việt Nam xứng đáng được ngợi khen cho màn trình diễn ở hiệp hai hôm nay. Dù sao đây cũng chỉ là giải mang tính giao hữu. Điều quan trọng là ông Riedl có cơ hội để nhìn thấy điểm mạnh của các học trò mà phát huy, đồng thời nhận ra những yếu kém của đội để khắc phục cho các đấu trường quan trọng hơn.
Không có gì bất ngờ khi Thái Lan nhập cuộc chủ động và tốt hơn. Họ điều nhịp hài hoà, giữ cự ly hợp lý, tổ chức phòng thủ cũng như tấn công đều hay hơn chủ nhà trong 45 phút đầu tiên. Sự chênh lệch về quyền kiểm soát bóng là không lớn. Nhưng tuyến giữa của Thái Lan sắc hơn hẳn trong khâu thu hồi bóng và phát động tấn công. Việc Thái Lan có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một dù thi đấu khá nhàn nhã phản ánh rõ tính hiệu quả của họ. Trái lại, tuyển VN phải rất vất vả mới giành lại được thế trận cân bằng ở cuối hiệp.
Phải thừa nhận, đội bóng của chúng ta đã phải cần tới chút may mắn mới không bị thủng lưới trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Winothai có cơ hội tốt ngay ở phút đầu tiên, nhưng sút quá nhẹ ở bên phải khu cấm địa. Phút thứ 3, lưới của VN lại suýt rung lên sau sai lầm của hai hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng. Cách cản phá thiếu quyết liệt và không dứt khoát của hai cầu thủ này tạo điều kiện cho Ekaphan sút chéo góc ở sát biên ngang. Bóng bật chân cột dọc góc xa và nảy ra ngoài, khi Vĩnh Lợi đã bó tay. Chưa đầy 60 giây sau, tới lượt Suree Sukha tung cú sút về cầu môn chủ nhà, sau khi qua hàng loạt cầu thủ VN, nhưng Vĩnh Lợi lần này là người chiến thắng.
Chứng kiến cảnh các học trò liên tục bị ép, HLV Riedl đã phải ra sát biên chỉ đạo. Và tình hình có vẻ khả quan hơn ở những phút tiếp theo. Phút thứ 10, Việt Nam mới có pha tấn công sắc nét đầu tiên để hâm nóng cầu trường Mỹ Đình đông gấp đôi hai trận trước. Nhưng sau pha đột phá và tạt của Bảo Khanh ở cánh trái, hậu vệ Thái Lan đã bật lên đánh đầu phá bóng. Phút 13, bóng bật ra ngoài khu cấm địa của Thái Lan trong pha phối hợp hãm thành của chủ nhà. Tiền vệ trung tâm Hồng Minh lập tức sút xa rất căng, nhưng bóng qua xà trong gang tấc. Không còn ào ạt như đầu trận, nhưng mỗi lần hãm thành là Thái Lan lại khiến hàng thủ VN rối lên. Phút 25, Suree Sukha đón bóng bật ra và sút như nã pháo ở bên phải, buộc Vĩnh Lợi phải bay người đẩy bóng ở góc hẹp chịu phạt góc. Từ tình huống này, một hậu vệ áo đỏ lại luống cuống phá bóng không tốt, tạo thời cơ cho Teerathep Winothai dứt điểm chệch cột dọc gang tấc.
Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở hiệp hai tưng bừng
Trái với hiệp đầu, 45 phút cuối chứng kiến tới 4 bàn thắng và không ít thời cơ bị bỏ lỡ. Đây xứng đáng là hiệp đấu hay nhất giải, với thế trận đôi công mà hai bên cống hiến, cùng đầy đủ cảm xúc của một cuộc đấu giàu kịch tính. Ngay phút thứ hai sau giờ nghỉ, Thái Lan thiếu chút nữa đã có bàn phá thế quân bình. Lần này, bóng bật xà ngang sau cú đánh đầu của Winothai ngay trong khu cấm địa, từ cú sút phạt của Thonglao. Phút 54, Công Vinh cũng có cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp sau quả phạt góc của Minh Phương. Nhưng hậu vệ Thái Lan xuất sắc phá bóng ngay trước vạch cầu môn.
Phút 56, Việt Nam dẫn 1-0, bằng bàn thắng rất đẹp. Hậu vệ vào thay người Văn Nhiên thực hiện cú sút phạt bằng chân trái ở hành lang phải, sút về phía góc xa. Bóng không chạm ai, nhưng đập đất trước khi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Thái Lan (phần nào bị che khuất tầm nhìn khi hai cầu thủ áo đỏ nhảy lên dứt điểm hụt). Sân Mỹ Đình như vỡ tung ra trong tiếng reo hò của CĐV. Hạnh phúc tiếp tục trào dâng sau đó chỉ khoảng 10 phút, khi Việt Nam dẫn 2-0, kết quả của pha phối hợp cực kỳ đẳng cấp và chính xác, kỹ thuật trong từng động tác. Tiền vệ trung tâm Hồng Minh xuất thần tung một đường chuyền dài ở trung lộ sang cánh trái cho Minh Phương dốc thêm vài nhịp, rồi rảnh chân trái tạt bổng vào giữa khu cấm địa. Công Vinh thoải mái bật cao đánh đầu vào góc cao. Thủ môn Thái Lan chỉ còn biết đứng yên ngoái đầu nhìn bóng vào lưới.
Công Vinh lập công, nhưng Việt Nam cuối cùng chỉ có 1 điểm và ngôi nhì. Ảnh: Hoàng Hà. |
Thái Lan thực sự choáng sau khi nhanh chóng bị dẫn hai bàn. Họ dồn lên và sơ hở. Phút 65, Công Vinh dùng đầu nhả bóng tới vị trí thuận lợi cho Anh Đức dồn lực sút bóng ở bên phải khu 16m50. Bóng đập đất nhưng thủ môn Kosin của Thái Lan vẫn cản phá thành công, cứu nguy cho đội khách khỏi bàn thua trông thấy.
Nhưng rồi bản lĩnh của Thái Lan, cộng với sai lầm của thủ môn Việt Nam đã đưa đội khách trở lại với niềm vui. Phút 70, Thái Lan rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thonglao quyết định sút từ khoảng cách hơn 20 m, khi trước mặt anh có khoảng trống, còn Hồng Minh hụt hơi cản phá phía sau. Bóng đi căng, nhưng không phải tới mức hiểm. Mặc dù vậy, thủ thành Vĩnh Lợi đã bắt hụt đường bóng lao vào góc cao. Tình thế xoay chuyển như gió lốc. Phút 73, Vĩnh Lợi lại mắc sai lầm ngớ ngẩn (thậm chí tới mức khó hiểu), khi nhảy lên bắt bóng rồi lập tức để rơi xuống sau quả tạt bổng tưởng như không mấy nguy hiểm từ chân Suree. Cầu thủ Chanabut mới vào sân thay người của Thái Lan dễ dàng sút vào lưới trống khi bóng chưa kịp chạm đất, san bằng 2-2.
Nhanh chóng mất sạch ưu thế, ông Riedl đành phải mạo hiểm rút bớt hậu vệ và tăng cường nhân sự cho hàng công. Thanh Bình thay Anh Đức ở phút 75. Sau đó, tiền đạo Đặng Văn Thành vào thế chỗ hậu vệ Văn Biển. Nhưng mọi cố gắng cuối trận của Việt Nam chỉ mang lại thêm một cơ hội tuyệt vời bị từ chối, phút 89. Vũ Phong bất ngờ sút chìm ở bên trái khu cấm địa, đưa bóng đi vào góc gần rất hiểm. Nhưng thủ môn Kosin phản xạ xuất sắc, đẩy bóng chịu phạt góc.
Hấp dẫn và quyết liệt, xứng danh cuộc so tài giữa hai đội hàng đầu Đông Nam Á. Ảnh: Hoàng Hà. |
Đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi, hậu vệ Quang Thanh (Văn Nhiên 45'), Huy Hoàng, Như Thành, Văn Biển (Đặng Văn Thành 85'), tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh (Tài Em 74'), Minh Phương (đội trưởng), Bảo Khanh (Vũ Phong 66'), tiền đạo Công Vinh - Anh Đức (Thanh Bình 75').
Đội hình xuất phát của Thái Lan: thủ môn Kosin; Suree Sukha, Prat Samakrat, Kiaprawut, Narathong Samana; Thonglao (đội trưởng), Suchao Nutnum, Jakrit Bunkham, Sutee Suksomsit; Ekaphan Inthasen, Teerathep Winothai
Bàn thắng: Văn Nhiên 56', Công Vinh 66' - Thonglao 70', Chanabut 73'.
Cũng chiều nay, U23 New Zealand thắng U21 Bahrain với tỷ số 1-0 để giành vị trí thứ 3, cùng phần thưởng 10.000 USD.
Lịch thi đấu và kết quả Agribank Cup 2006:
Ngày 25/10: Thái Lan - U21 Bahrain 3-0
Việt Nam - New Zealand 1-0
Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan 0-1
Việt Nam - U21 Bahrain 2-0
Ngày 29/10: U21 Bahrain - New Zealand 0-1
Việt Nam - Thái Lan 2-2
Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn được giữ nguyên như những năm trước đây, theo đó, đội vô địch (Thái Lan) được thưởng 40.000 USD, á quân (Việt Nam) và thứ ba (U23 New Zealand) lần lượt có 20.000 USD và 10.000 USD. |
T.T.