![]() |
Một pha bóng tấn công hiếm hoi của đội tuyển Lào. |
Ngay ở phút thứ 2, trong pha tấn công đầu tiên, tiền vệ Thonglao cầm bóng đột phá đầy quyết tâm bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Lào, chuyền bóng thuận lợi để Sarrayoot dứt điểm vào khung thành bỏ trống, ghi bàn thắng phá thế quân bình cho Thái Lan.
Kể từ sau pha ghi bàn đầu tiên, trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. Các cầu thủ Lào phải dồn hết về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Những pha tấn công của họ đều mang tính tự phát và không thể gây nguy hiểm. Trong khi đó, các cầu thủ Thái luôn làm chủ thế trận với sự cơ động ở khu trung tuyến. Nhạc trưởng Thonglao hoạt động tích cực ở phạm vi rộng trong vai trò hộ công. Cầu thủ nhỏ con này thoắt ẩn thoắt hiện, khi bên phải, lúc bên trái khiến các hậu vệ Lào gặp nhiều khó khăn trong việc đeo bám. Kết quả của những cuộc tấn công dồn dập này là hai bàn thắng nữa của Sarrayoot ở phút thứ 23 và 25.
Các cầu thủ Lào cũng thi đấu hết sức cố gắng. Họ đã hạn chế tối đa sức tấn công của đối phương. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu của họ nằm ở hàng thủ. Sự lỏng lẻo của các hậu vệ cùng sai lầm của thủ thành Thilavongsa đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tiền đạo Thái Lan lập công. Vẫn biết Sarrayoot rất mạnh trong những pha dứt điểm nhưng đội tuyển Lào không thể nào ngăn cản được tiền đạo này ghi bàn thắng thứ 4 ở phút 30. Sau bàn thua, thủ thành Thilavongsa đã phải rời sân nhường chỗ cho Khanyavong.
Đội tuyển Lào, nhận được sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam, đã cố gắng tổ chức những đợt tấn công đầu tiên về phía cầu môn của thủ thành Kosin, nhưng không nguy hiểm.
Sang hiệp 2, HLV Carvalho đưa tiền vệ đang đầu quân cho CLB NH Đông Á Sakda vào sân, thay cho tiền đạo đã ghi được bốn bàn thắng, Sarrayoot. Thần đồng Winothai cũng đã có mặt trên sân khi thế chỗ Thonglao. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, tiền đạo đang học việc ở CLB Crystal Palace thực hiện một cú lốp bóng kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Lào.
Đội tuyển Lào chẳng còn gì để mất. Họ dồn lên tấn công nhưng cũng rất chú trọng việc phòng ngự. Hàng hậu vệ thi đấu lăn xả, không ngại va chạm, trong khi hàng tiền vệ đã chịu khó phối hợp nhỏ và chọc khe cho các tiền đạo băng lên dứt điểm. Kể từ khi được tung vào sân, thủ thành Khanyavong ra vào khá hợp lý và đã hơn 3 lần anh phá bóng ngay trong chân các tiền đạo Thái Lan, đặc biệt là thần đồng Teerataep Winothai.
Phút 68, đội trưởng Rungroj Sawangsri chuyển cú đá phạt trực tiếp thành bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho Thái Lan. Bóng chạm đầu một cầu thủ Lào đứng làm hàng rào, trước khi bay vào lưới. Ba phút sau, Phap Houvanin bị truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng ác ý với Sakda.
Bị dẫn 5 bàn lại thi đấu trong thế thiệt quân, khó khăn đang chồng chất trước mặt Dalaphone và đồng đội. Không còn Thonglao, sức tấn công của đội tuyển Thái Lan không mạnh như trước. Chính vì thế, các cầu thủ Lào có thêm cơ hội phát động tấn công. Tuy nhiên, phút 88, mải lên tham gia tấn công, đội tuyển Lào để hở tuyến phòng thủ và nhanh chóng trả giá bằng bàn thứ 6 cho Thái Lan khi thần đồng Teerataep Winothai đi bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Khanyavong.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng xứng đáng cho tuyển Thái Lan. Sau trận đấu này, họ có 4 điểm nhờ một trận hoà và một trận thắng, ghi đuợc 7 bàn, để thủng lưới 1 bàn.
Hải Linh