- "Người vợ ma" với hơn 200 suất diễn trong gần một năm, không suất nào mà vé bán không hết. Anh nghĩ sao khi mọi người nói Thái Hòa dựng "Quả tim máu" cũng như một "Người vợ ma 2", ăn theo thành công của phần một?
- Đúng là sau thành công này, chị Hồng Vân gợi ý tôi làm Người vợ ma 2. Tôi có sẵn một kịch bản phim ngắn tốt nghiệp mang yếu tố kinh dị từ thời còn học đạo diễn. Nhưng do chuyện buồn gia đình, học được một năm tôi bỏ dở, vẫn chưa thực hiện được.
Từ ý tưởng của bộ phim ngắn 15 phút, tôi chuyển thành kịch bản sân khấu dài hai tiếng.
- Dàn diễn viên tham gia vào "Quả tim máu" sẽ là những ai?
- Ban đầu, tôi có mời diễn viên Thanh Thủy, nhưng chị ấy bận công việc. Hiện giờ, dàn diễn viên gồm có: tôi, Cát Phượng, Đức Thịnh, Mai Phương, Hòa Hiệp, Xuân Trang, Minh Đạt… Đức Thịnh vào vai nhân vật chính luôn mưu cầu hạnh phúc nên phạm tội, dù bản chất anh ta không phải là người xấu. Còn vai mang chất bi nhiều nhất của vở, vai sẽ đẩy sự sám hối của nhân vật chính đến tận cùng do Cát Phượng đảm trách.
Giống vai cậu Sửu giúp việc trong Người vợ ma, nhân vật tôi đóng trong vở sắp tới sẽ giúp cho không khí đêm diễn bớt... nghẹt thở.
![]() |
|
Đạo diễn Thái Hòa có thói quen viết kịch bản trong quán cà phê. Ảnh: A.V. |
- Anh đặt cược bao nhiêu phần trăm vào thành công của "Quả tim máu"?
- Tôi nghĩ vở kịch kinh dị thứ hai sẽ không đạt đến mức thành công bất ngờ như với Người vợ ma, vì nó đã mất đi những lợi thế như: xuất hiện lần đầu trên sân khấu kịch TP HCM, mới mẻ, kích thích sự tò mò của khán giả. Tuy nhiên, tôi thích Quả tim máu vì thông điệp nó mang đến gần gũi với bất kỳ ai: "Hạnh phúc không thể nào có được từ sự bất hạnh của người khác".
- Dựng một vở kịch mang yếu tố kinh dị ăn khách nhất sân khấu TP HCM từ trước đến nay, anh có những kỷ niệm gì?
- Diễn liên tiếp cả trăm suất lặp đi lặp lại, dàn diễn viên Người vợ ma đôi khi muốn kiệt sức. Có lúc Kim Huyền, vai bé Yến, xỉu khi sân khấu hạ màn mà khán giả không hề biết. Đang diễn trên sân khấu, nghe những tiếng hú, hét phía dưới có lúc cũng khiến tôi... sợ theo nữa.
Đến bây giờ, tôi vẫn thèm được ngồi dưới khán phòng để xem hiệu ứng vở kịch mang lại như thế nào mà lôi cuốn nhiều khán giả như vậy. Nhưng vai cậu Sửu của tôi lỡ "khùng" quá rồi, không ai có thể thế vai cho tôi nghỉ diễn được (cười).
Có người xem Người vợ ma lần đầu để sợ, còn lần thứ hai, thứ ba.... thậm chí lần thứ chín để được cười vui trong không khí nhộn nhịp. Cũng có người xem xong, không biết sao lại có số điện thoại của tôi, nhắn tin bắt đền vì... sợ quá không ngủ được.
- Gần đây, bên lĩnh vực điện ảnh đã có yêu cầu hạn chế làm phim kinh dị. Liên tiếp dựng kịch theo dòng này, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ không có gì phải cấm, khán giả sẽ tự đào thải những bộ phim hay vở kịch rỗng, chỉ chủ ý hù dọa người ta. Nếu kịch ma hay và có lồng vào những ý nghĩa giáo dục thì tốt chứ sao. Đôi khi trong cuộc sống cũng phải biết giữ lại nỗi sợ hãi để chiêm nghiệm.
Còn những "con ma" trong các vở kịch của tôi đều đến từ chính trong tâm hồn mỗi con người.
- Khán giả từng rất thích anh qua vai Râu bắp trong phim "Những đứa con thành phố", rồi vai phản diện trong vở kịch "Thông điệp xanh". Nhưng gần đây, Thái Hòa lại thường được gắn liền với "ma" và "hài". Nếu nói nghiệp diễn xuất của anh đang chững lại, anh nghĩ sao?
- Không có vai tử tế, một phần vì tôi có thời gian bận rộn với việc chuyển hướng sang công việc đạo diễn sân khấu. Phần vì có lẽ tôi không có khiếu ngoại giao để các đạo diễn điện ảnh "nhớ mặt mà đặt vai".
Tôi làm diễn viên hay đạo diễn đều chỉ có chứng chỉ chứ chưa có bằng cấp gì chính thức. Mà tạng tôi cũng không thích hợp trường lớp lắm. Tôi thích học từ cuộc sống. Năm 15 tuổi tôi từng thử đi bụi xem ra sao. Thời thanh niên, tôi lao động chân tay, thức đêm thức hôm đến 3-4h sáng. Giọng tôi giờ bị hỏng, khàn đặc là do ngày ấy làm việc và thức khuya nhiều quá. Nói chung, cuộc sống không bao giờ cho phép tôi chững lại. Hiện giờ, trong đầu tôi ấp ủ vài "dự án nghệ thuật" mà tôi nghĩ không đụng hàng với ai cả. Và tôi cùng êkíp của mình đang làm việc cho những dự án này.
- Tại sao anh quyết định mời diễn viên Cát Phượng, vợ cũ của anh, vào vở kịch này?
- Đó là điều bình thường. Thậm chí sau khi chúng tôi ly hôn, việc hợp tác có vẻ càng dễ dàng hơn. Cát Phượng từng là vợ tôi, và luôn là đồng nghiệp của tôi. Hơn nữa cô ấy còn là mẹ của con tôi. Vì con trai, chúng tôi luôn hợp tác tốt với nhau.
- Anh thể hiện tình thương với bé Bom, con trai của anh và Cát Phượng, ra sao?
- Bây giờ làm gì, tôi cũng nghĩ là mình làm để dành cho Bom. Nó là khán giả đặc biệt nhất của tôi. Mới ba tuổi mà nó đã biết giới thiệu đầy tự hào: "Con là con của Thái Hòa nè!". Ai mà chê Thái Hòa xấu trước mặt nó thì sẽ biết nó phản ứng như thế nào. Tôi có lập một blog viết cho riêng cho Bom, lưu lại cảm xúc của tôi theo từng giai đoạn, kể cả những chuyện thầm kín, và những tính xấu nhất của tôi. Sau này nó lớn, khi đọc blog nó sẽ hiểu ba Hòa của nó là người thế nào.
Hồ Thái Thiên Minh, tên của Bom, là do Cát Phượng đặt cho nó. Tôi có thể đến thăm con bất cứ lúc nào tôi muốn. Cuối tuần, còn đưa Bom về nhà để hai cha con ngủ chung.
- Anh tự nhận xét mình là người như thế nào?
- Tôi tin vào tâm linh, mình cứ sống tốt thì không có gì phải sợ. Bà ngoại tôi nói tôi là người có căn tu, còn tôi tự thấy mình không đến nỗi xấu tính dù không hoàn toàn tốt.
Khi học ở trường sân khấu, tôi thích nhất là những giờ học với nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh, vì ông nói rất nhiều về sự thành công của một con người, quan niệm về sự thành đạt phải đồng nghĩa với việc có một gia đình hạnh phúc. Tôi ngày càng thấm thía điều này. Tôi mơ ước mình có một gia đình hạnh phúc, muốn được yêu để làm việc tốt hơn.
Giai đoạn "hậu ly dị", người ta xì xầm khi thấy tôi đi với cô này cô kia. Nhưng thật ra, lúc ấy tôi đang buồn lắm, tôi đi chơi nhưng mất niềm tin đến nỗi không dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Còn giờ thì khác rồi, tôi đã thấy con tim mình rung động trở lại.
- Người phụ nữ như thế nào khiến anh rung động?
- Thời trẻ, tôi dễ bị cuốn hút bởi người có ngoại hình. Còn bây giờ tôi cần người có tâm hồn.
Anh Vân thực hiện
