![]() |
Hingis trên sân tập tại Pháp Mở rộng. (Reuters) |
Giải Grand Slam duy nhất diễn ra trên mặt sân đất nện là nơi mà Hingis đã có rất nhiều kỷ niệm, vui có mà buồn cũng không ít. Đây chính là nơi chị đã được công nhận tay vợt số một thế giới lần đầu tiên. Thành tích của chị cũng cực kỳ đáng nể, đều lọt vào bán kết và chung kết trong các năm liên tiếp từ 1997 đến 2001. Thế nhưng đây cũng là nơi đã "chôn vùi" chị vì một cử chỉ rất không fair-play, khi đối đầu với Steffi Graf ở chung kết năm 1999.
Sau một quyết định của trọng tài mà Hingis cho là không chính xác, chị đã đập tan chiếc vợt của mình. Chưa dừng lại ở đó, chẳng hề quan tâm đến xung quanh, chị còn chạy thẳng sang bên kia lưới, tiếp tục đứng cãi nhau om xòm. Đám đông khán giả đang từ thiện cảm quay sang la ó, hò hét chống lại Hingis. Và chị đã thất bại. Nhưng tệ hại hơn, sau trận thua, Hingis đã hùng hằng bỏ vào phòng thay đồ, ban tổ chức phải tung hết mọi chiêu mới kéo chị lại được với lễ trao giải.
Chính vì thế, cuộc trở về lần này sẽ tràn đầy cảm xúc. Vị thế của Hingis đã khác rất nhiều sau 7 năm, nhưng chị vẫn sẽ phải đối diện với tình cảm của người Pháp và luôn tự hỏi liệu người Pháp có tha thứ cho mình.
Tự tin và trưởng thành hơn, đặc biệt sau danh hiệu ở Rome tuần trước, tay vợt 25 tuổi này đang hy vọng vào một sự trở lại thành công. Chị cũng ấp ủ tham vọng giành nốt danh hiệu Grand Slam vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập. "Tôi đang là một con ngựa bất kham, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình là một người bị lép vế. Hiện tại, tôi đạt phong độ tốt, lối chơi cũng tiến bộ dần qua từng trận. Tôi đang chuẩn bị trở lại nơi mình từng được ghi nhận. Nhưng, tôi cũng biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách".
Chiều nay, Hingis sẽ chơi trận mở màn với tay vợt người Mỹ, Lisa Raymond.
H.L. (theo Reuters)