Em cũng sắm cho mình cành đào cắm ở bàn làm việc. Ngày xưa em rất thích Tết vì có quần áo đẹp và đồ ăn ngon, nhưng càng ngày em càng sợ Tết, sợ bị mọi người hỏi sao không chịu dẫn người yêu về, không lấy chồng đi,... Có phải anh để em đợi hơi lâu rồi không?
Giới thiệu qua một chút về em nhé. Em có ngoại hình ưa nhìn, hay cười, tính cách có chút hướng nội xen lẫn hướng ngoại, nhẹ nhàng thích lắng nghe người khác. Người thì bảo trông em chắc có người yêu rồi, người thì bảo em kén quá phải không. Nhưng không anh à, em vẫn đợi anh đó.
Mong anh là chàng trai sống có mục tiêu, biết cố gắng cho tương lai, biết yêu thương và chung thủy. Về ngoại hình, em không cần anh phải đẹp trai nhưng cũng mong anh ưa nhìn chút nhé.
Tết đến nơi rồi nên anh hãy đến sớm nhé. Hẹn gặp anh vào một ngày trời xanh mây trắng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bảo Bình
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
