Tôi không bao giờ nghĩ anh đối xử như vậy với mình. Lúc mới yêu anh, trong lòng tôi đớn đau vì bị người cũ phản bội tới tận hai lần, nghĩ anh đã xoa dịu trái tim đầy đớn đau này. Vậy mà giờ đây trái tim tôi còn tan nát hơn vạn lần.
Năm nay thật khó khăn với mọi người vì dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi cũng vậy. Công ty tôi phải cắt giảm nhân sự, tôi được giữ lại nên khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Anh không làm giờ hành chính, chỉ bận ban ngày, từ chiều tối rất rảnh. Lúc đó còn 4 tháng nữa mới sinh nhật anh, tôi làm xong công việc của mình thì đồng hồ đã điểm 12 rưỡi đêm. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ đó là tôi nhất định phải hoàn thành rồi bắt tay vào chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Tôi còn trẻ nên sự thấu hiểu còn hạn hẹp, nghĩ chúng tôi là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
Một lần, tôi mượn điện thoại anh (điện thoại tôi bị hỏng), cô bạn thân nhờ tôi vào nick trên phần mềm kết bạn để xóa hồ sơ (đang đi làm nên cô ấy nhờ tôi giúp). Khi tải ứng dụng về, tôi sốc nặng khi phát hiện anh đã trò chuyện với 3 cô gái bằng những lời lẽ thân mật, trong đó có một cô nói chuyện nhiều nhất. Anh còn nói có cô em gái đang gặp khó khăn về công việc (qua tin nhắn tôi biết thừa cô em gái đó chính là tôi), thật sự quá thất vọng. Những lời lẽ ấy ngày mới yêu nhau anh cũng nói với tôi. Tôi chất vấn, tra hỏi, anh quỳ xuống van xin, nói vì lúc đó cảm thấy tình cảm nhạt đi và tôi lại hời hợt, bận bịu với công việc (chính là thời gian tôi làm việc căng và chuẩn bị quà sinh nhật cho anh). Tôi như người câm, chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể khóc. Tại sao anh lại nói như thể đó là lỗi của tôi? Anh xin lỗi và mong có cơ hội để thay đổi. Tôi chấp nhận và thời gian sau anh đúng là có thay đổi thật, có điều trong lòng tôi vẫn nặng nề.
Mỗi lần nhìn thấy các clip đánh ghen hay những bài nói về người thứ ba, chuyện ngoại tình, nước mắt tôi lại rơi và cảm thấy rất đau. Tôi nói chia tay, nếu yêu tiếp sẽ không chịu được, sẽ thường xuyên nhắc lại chuyện đó và chửi mắng anh. Anh không đồng ý, nói sẽ chứng minh cho tôi thấy mình không phải người đi một con đường lần thứ hai. Thêm nữa, trước khi tôi phát hiện ra thì anh đã tự động dừng lại chuyện nhắn tin với họ, họ ở rất xa, anh chỉ tìm người nhắn tin, tìm lại cảm giác mới yêu (chuyện này tôi đã xác nhận là thật). Điều quan trọng nhất là tôi tha thứ chứ không hề quên, mãi sẽ không quên được. Tôi không biết phải làm sao nữa, mong quý độc giả cho lời khuyên.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc