Dù mới ra trường đôi ba năm nhưng vì tinh thần cầu tiến cao nên đã có công việc khá tốt so với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra em cũng biết đối nhân xử thế nên được mọi người xung quanh yêu quý, đặc biệt là gia đình tôi. Tôi vì chơi thể thao nên cũng cao ráo, ngoại hình khá, tính tình vui vẻ, thoáng, được mọi người quý mến, đang có công việc khá tốt trong lĩnh vực công nghệ.
Mọi người đều khen chúng tôi đẹp đôi, mong chờ ngày hai đứa về chung nhà. Tôi cũng thương em rất nhiều nên cố gắng thay đổi, từ bỏ một số sở thích cá nhân để dành nhiều thời gian cho em (tôi thường bị em nói là ham chơi), cố gắng chăm lo cho em về vật chất lẫn tinh thần. Rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi rất đau khổ về mối quan hệ này.
Đợt dịch vừa rồi, vì lý do dịch bệnh và tiện chăm sóc, dành thời gian cho nhau hơn, chúng tôi dọn về ở chung. Thời gian đầu ở với nhau, trong một lần em nhờ cài đặt phần mềm trên điện thoại, tôi phát hiện có người con trai lạ nhắn tin cho em lúc gần khuya. Vì tôn trọng em nên tôi không xem tin nhắn, chỉ hỏi anh X là ai mà nhắn chúc ngủ ngon vào đêm khuya vậy. Em trả lời đó là người theo đuổi. Tôi tin tưởng, dặn dò em nói rõ cho người ta biết mình có bạn trai rồi, để lâu người ta lại nuôi hy vọng rồi sinh đau khổ. Sau đó mối quan hệ hai đứa vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau vài tháng tôi vô tình lại thấy tin nhắn của X hiện lên, hỏi thì em trả lời là đã nói rõ mà anh đó cứ nhắn hoài. Tôi tạm chấp nhận lời giải thích nhưng mầm nghi ngờ đã đâm trồi nên quyết định lấy điện thoại em xem tin nhắn. Tôi phát hiện em và người đó có mối quan hệ yêu đương từ trước khi chúng tôi quen nhau, nghĩa là tôi trở thành người thứ ba mà không hay biết. Tôi hỏi, em khóc rất nhiều, nói đó là lỗi lầm ngày xưa, mối quan hệ hai người không thể gọi là người yêu của nhau, em đã chấp nhận ở với tôi thì cũng rất thương tôi. Tôi lại tin và bỏ qua cho em lần nữa.
Thời gian sau, cuối tuần em thường bận lên chỗ làm. Sau tôi phát hiện em đi hẹn hò với người đó. Lần này tôi quyết làm rõ ràng nên đã gọi điện (số điện thoại tôi đã có trước đó) để gặp anh kia, anh cũng sốc khi biết sự thật. Anh quen em trước tôi, vì dịch bệnh nên cả hai ít gặp nhau, chỉ liên lạc từ xa và không ngờ lại bị phản bội vậy. Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ với bạn gái tôi. Tôi vì thương em, cũng do em đã chọn tôi (quyết định ở chung với tôi) nên không đành để em một mình. Tôi lại tha thứ cho em.
Khi tha thứ, tôi cũng cố gắng yêu thương em để quên đi sự phản bội đó, cố không bao giờ nhắc lại chuyện cũ để bảo vệ mối quan hệ này. Gần đây, khi em đi sớm về khuya, cuối tuần thường bận lên văn phòng, tôi lại phát hiện em nhắn tin, hẹn đi chơi với người đó. Tôi hỏi thì em nói là dạo này tôi ham chơi, ít quan tâm em nên vô tình khiến em yếu lòng và phạm sai lầm. Trong khi tan làm tôi đều về nhà với em, không nhậu nhẹt, cuối tuần chỉ đi cà phê, chơi thể thao với bạn bè một, hai buổi.
Giờ em với tôi không còn ở chung nhưng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi thương em nhiều, em là người con gái tốt và hiếu thảo. Tôi cũng quý ba má em, họ chất phát, thật thà và rất tốt bụng. Họ đã gặp tôi nhiều lần, coi tôi như con rể. Ba má tôi cũng rất yêu quý em, mong em sẽ trở thành con dâu của mình. Những điều này khiến tôi rất dằn vặt, không hiểu tại sao em lại phản bội tôi như vậy. Tôi không biết có nên tha thứ cho em lần cuối không? Nên làm thế nào để em không bao giờ phạm sai lầm như thế này nữa? Hay là tôi từ bỏ dù sẽ rất đau khổ, bởi bản thân còn thương em rất nhiều.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc