Tuy nhiên, yêu nhau một thời gian, cũng vì tôi quá vô tâm và vô cảm mà khiến em phải chịu bao đắng cay. Tuy là như vậy nhưng trong cuộc sống tôi yêu thương và chiều em hết mức. Rồi em có người mới nhưng không dứt khoát hẳn với tôi; đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất khi tôi níu kéo không được, đến lúc quyết định đi thì em lại muốn trở về.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình đi xa, đi để kiếm tiền, lập nghiệp và một phần cũng để xem thử tình cảm em với tôi như thế nào. Tôi đi được một năm, tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa nhưng một ngày nhận được tin nhắn từ người bạn rằng em đang có quan hệ với người mới. Lần này tôi thất vọng vì thực ra trong suốt thời gian qua mọi thứ mình đều dành cho em và chắc là không có lỗi lầm gì với em cả. Tôi quyết định ra đi, em hoảng loạn và cố níu kéo. Tôi cố gắng bỏ công việc dang dở, trở về bên em, ở cạnh em và kiếm việc khác.
Giờ hai đứa dần ổn, đều có công việc ở đây nhưng trong lòng tôi còn nhiều băn khoăn. Tính cách chúng tôi không hợp nhau. Rồi tôi chứng kiến em trai mình và đồng nghiệp cùng tuổi với em: khắc khẩu, nhiều cái không chung quan điểm, hơn nữa có khi lại nghi ngờ. Tôi đa nghi nhưng không chì chiết ở những sai lầm quá khứ, không nhắc lại khi cãi nhau nhưng cứ sợ này sợ kia nên cuộc sống không được thoải mái khi nghĩ lại nhưung chuyện đó. Trước kia gia đình tôi không thích em, nhưng sự quyết tâm của tôi đã gạt bỏ hết, giờ gia đình em lại không thích tôi. Tôi cố chấp theo mối tình đầu, cố chấp mọi thứ để được ở bên em nhưng giờ sự cố chấp ấy mất đi vài phần. Tôi phải làm sao? Tiếp tục sự khó chịu hay nên giải thoát cho cả hai?
Quyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc