From: Hai Nguyen
Sent: Saturday, August 22, 2009 1:58 PM
Mình đã đọc hai bài của bạn Dương. Mình cảm thấy không thể không đáp lại vì thấy bạn yếu đuối quá. Mình cho rằng mọi người sẽ đồng tình với quan điểm của mình. Tại sao với một người con trai như vậy (người bỏ rơi bạn) mà bạn lại có thể nghĩ đến chuyện quay lại? Mà anh ta có phải là quyết tâm quay lại với bạn như thế nào đâu! Chỉ là những lời tin nhắn, vậy mà bạn cũng định chấp nhận ư?
Mình nghĩ, cho dù anh ta có quỳ xuống chân bạn van xin thì cũng không xứng đáng! Còn những lời bạn giải thích cho việc muốn quay lại với anh ta thì tất cả chỉ là ngụy biện. Bạn nghĩ không làm tròn trách nhiệm với người yêu bây giờ, thế sao trước đây bạn không nghĩ như vậy? Tại sao người yêu cũ xuất hiện bản mới băn khoăn chuyện đó?
Mình nghĩ bạn vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, nếu một con người tỉnh táo sẽ không làm như vậy. Mình biết tình yêu đầu đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao. Nhưng phút khó khăn mới biết bản chất thật của nhau. Và tuy rằng, người yêu trước kia đã tỏ ra tốt khi bạn gặp chuyện, chăm sóc bạn trong bệnh viện…, nhưng sau đó lúc bạn về nhà, lý trí mách bảo anh ta và anh ta đã chia tay bạn.
Và còn nữa, chuyện bạn bị như vậy, phần nhiều là lỗi của anh ta chứ không phải lỗi của bạn. Anh ta là một bác sĩ thì phải biết quan hệ an toàn chứ! Đáng lẽ sau chuyện đó, anh ta phải cảm thấy hối hận, bứt rứt và càng thương yêu bạn nhiều hơn. Đằng này… Thực sự mình thấy bạn sẽ rất sai lầm nếu quay lại với anh ta. Thà rằng bạn không đến với ai, còn hơn quay lại với anh ta.