From: Quynh Thy
Sent: Saturday, October 16, 2010 2:25 PM
Tôi chỉ muốn nói với chồng chị Hoa rằng anh ta là người đàn ông vô tình, vô nghĩa, vô trách nhiệm. Anh ta nghĩ như thế nào mà đi nói với người đang là vợ hiện tại của mình muốn có con với người vợ đã ly dị chỉ vì muốn cho con của mình có chị có em? Thưa anh, tôi nghĩ anh đang ngụy biện cho chính mình vì có rất nhiều cách để cho anh thể hiện một người cha có trách nhiệm. Sao anh không thử đặt mình vào vị trí của người vợ hiện tại để cảm nhận lời đề nghị của anh như thế nào?
Tôi nghĩ cho dù anh có ý định quay về với vợ cũ thì cũng không nên đưa ra lời đề nghị như vậy. Nó tàn ác, hèn và chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Hiện tại tôi là một phụ nữ chưa chồng, giả dụ nếu tôi phải lựa chọn hoặc lấy anh hoặc ở giá thì lựa chọn của tôi thà ở giá còn hơn phải lấy một người như anh.
Chị Hoa à! Tôi rất thông cảm và thấu hiểu nỗi đau của chị, chỉ mong chị có đủ nghị lực vượt qua nỗi đau này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe.
Quynh Thy