Hắn là người phương Bắc, nhưng được sinh ra và lớn lên ở miền Nam, luôn tự hào và hãnh diện đến phát mệt vì lâu lâu lại nghĩ về tuổi thơ nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần của mình, cái được gọi là hạnh phúc tột cùng trong sự nghèo khó.
Thời gian là phương thuốc thần kỳ nhất trên thế gian, làm thay đổi mọi thứ. Chính thời gian đã giúp nhà hắn thoát nghèo thành khá giả, làm hắn chai sần về nhiều cạm bẫy và cảm xúc trong cuộc sống, khiến hắn trở thành một người luôn vui vẻ, hài hước nhưng lại sống nội tâm và thích giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Sự khắc nghiệt của thời gian đôi lúc biến hắn thành một gã đàn ông khó tính, cầu toàn và luôn sống trong cảm giác lo xa về tương lai của bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, thời gian đã mài giũa hắn thành một chiến binh ngoan cường, luôn hướng về phía trước, nỗ lực không ngừng, chịu đựng được khó khăn, luôn cầu tiến và biết nhận lỗi khi làm sai.
Hắn rất thích đọc sách, vì khi đọc, hắn như được sống ở thế giới nào đó đầy sự khác biệt, phiêu lưu và mạo hiểm. Đọc sách khiến hắn nhiều lúc tự cười và nhắc nhở bản thân luôn phải cố gắng. Có điều, nếu người nào đó không thương yêu động vật, không yêu cây cối, không biết thông cảm và không có tâm thiện, rất khó trở thành bạn thân của hắn. Ngược lại, đôi khi hắn hay do dự, không quyết đoán, nhạy cảm và cứ thích tưởng tượng lung tung.
Hắn đầu quân cho một đội quân tại Sài Gòn, thu nhập ổn định, cuộc sống vui vẻ. Ngoài cà phê với bạn bè vào cuối tuần, hắn thích thể thao và nhiều thứ khác có thể làm cuộc sống của hắn phong phú hơn.
Hắn rất mê kinh doanh dù đã thất bại nhiều lần khi startup, nhưng thời gian lại làm hắn mạnh mẽ hơn. Hiện tại không có thứ gì trên đời có thể làm hắn sợ hãi trừ một việc, đó là có người yêu và lấy vợ. Đôi lúc, hắn trở nên điên cuồng, thèm khát vì thấy bạn bè xung quanh đều có bóng hồng bên mình, vợ con đuề huề. Bố mẹ hắn không ngừng gia tăng áp lực lên hắn. Đôi lúc, hắn nghĩ hay thôi cứ lấy đại cô gái nào đó, nhưng nội tâm hắn không cho phép điều đó xảy ra, thà lấy muộn nhưng đúng còn hơn là lấy sai người.
Hắn thích người phụ nữ của mình phải tinh tế, sâu sắc, biết cảm thông, chia sẻ, tâm thiện và luôn suy nghĩ tích cực trong cuộc sống; thích có hai đứa con trở lên, quan trọng hơn là có thể cùng nhau chu du khắp thế gian này. Hắn thích nàng cao từ 1,52 m trở lên, chân thành, có độ "điên" nhất định, hay cười, dễ thương và duyên dáng một xíu,...
Đôi nét nhận dạng về hắn: cao 1,63 m, nặng 64 kg, khuôn mặt hơi tròn và hơi dài, có vài vết sẹo nhỏ, đeo kính, tóc đen và luôn nở nụ cười nham hiểm. Khi gặp mặt, hắn có thể mặc quần kaki, áo sơ mi, giày tây bóng lộn, tay đeo đồng hồ cơ.
Mong.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tùng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam