From: nguyen hoa
Sent: Wednesday, January 27, 2010 9:49 PM
Chào Ánh!
Ánh là người con có hiếu với gia đình, không phải ai cũng được như Ánh đâu. Ánh phải tự hào về điều đó, xã hội ngày nay còn rất nhiều người tuy giàu có hay khá giả, nhưng họ đâu có hiếu với cha mẹ mình. Tuy cuộc đời bạn không được hoàn hảo như mọi người, nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì nó không là tất cả, nếu bạn chịu từ bỏ cuộc sống hiện tại và tiếp tục con đường học tập của mình.
Bản thân tôi là một người đàn ông, nhưng nếu cho tôi lựa chọn thì lấy vợ làm cave như bạn đã nói chứ tôi không chấp nhận sau khi lấy rồi để vợ đi làm cave.
Bản thân tôi hiện giờ đang quản lý khoảng 2.000 người trong một công ty, toàn là nữ. Tôi thấu hiểu hoàn cảnh này lắm, có rất nhiều người ngày trước cũng làm như bạn, nhưng bây giờ họ chấp nhận đi làm công nhân xí nghiệp với đồng lương ít ỏi. Nhưng cuộc đời sẽ cho họ cuộc sống thanh thản hơn, và tôi đặc biệt quý những người như thế lắm. Vì họ có nghị lực biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và bây giờ họ cũng có một lễ cưới và một mái ấm gia đình hạnh phúc vậy.
Tôi chỉ có thể cho bạn lời khuyên như vậy. Chúc bạn có suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi tin là bạn cũng sẽ gặp được người xứng đáng với bạn.
Lời văn tôi không được hay, mong bạn thông cảm.