From: tranngoctuyen
Sent: Thursday, June 26, 2008 10:02 AM
Subject: Can cho co ay biet
Đọc thư anh Đức tôi rất cảm phục lòng tốt của anh. Anh là một người chơi bời (đi với gái làng chơi nhiều lần), nhưng khi gặp cô ấy anh đã ra tay giúp đỡ khi biết và tin vào hoàn cảnh của cô. Tôi cũng rất mến và tin cô gái ấy vì có ý chí làm lại cuộc đời sau tai nạn.
Anh đã bảo bọc, cưu mang và mang đến cho cô ấy một cái nghề để làm lại cuộc đời. Đó là điều mà không phải người đàn ông ăn chơi nào cũng sẵn sàng dang tay đỡ đần người khác như vậy. Chính vì lòng tốt đó của anh đã khiến cô gái kia coi anh như một người hùng, khâm phục và yêu anh sâu sắc như vậy là điều bình thường.
Chính vì sự tin tưởng anh và quá yêu anh nên cô ấy luôn muốn được ở bên anh hằng ngày hằng giờ và chắc vì lý do này nên anh có cảm giác bị mất tự do chăng? Vì vậy mà anh muốn thoát khỏi cô ấy chăng? Anh nên suy nghĩ lại tâm trạng của mình vì nếu anh yêu cô ấy thực sự thì vô hình chung anh làm cho cả hai phải khổ.
Còn nếu thật sự như anh tâm sự là nhận thấy tình cảm dành cho cô ấy không phải là tình yêu thì cũng nên nói rõ cho cô ấy biết. Vì với một cô gái mạnh mẽ đã biết vượt qua số phận nghiệt ngã thì với lần này tôi tin cô ấy sẽ hiểu và vượt qua. Thà rằng anh nói ra còn hơn là im lặng và trốn tránh cô ấy sẽ làm cô dằn vặt vì không biết mình đã có những lỗi gì khiến anh phải như vậy.
Chào anh.