From: Dang Hang
Sent: Saturday, August 22, 2009 11:05 PM
Gửi Dương!
Tôi chưa bao giờ tâm sự hay gửi ý kiến ở mục này mặc dù thỉnh thoảng cũng có đọc. Nhưng sau khi đọc hai bài tâm sự của bạn tôi cảm thấy hết sức phẫn nộ không thể không có ý kiến gì bạn ạ.
Đọc xong bài tâm sự cách đây một năm rưỡi của bạn tôi cảm thấy không thể có bất cứ lý do gì để bạn quay lại với con người bội bạc ấy. Thế mà giờ đây bạn lại có suy nghĩ quay lại với anh ta thì tôi không thể hiểu nổi. Nếu là tôi, thì thà tôi sống một mình chứ không thể sống chung với con người đã đày đọa mình xuống tận đáy bùn như thế.
Người yêu mới của bạn thật là tốt. Tôi cũng hiểu những băn khoăn của bạn khi đến với anh ấy. Nhưng trong bài tôi không thấy bạn suy nghĩ gì đến chuyện anh ấy sẽ như thế nào nếu bạn từ bỏ anh để quay về với người cũ. Nếu như anh ấy thực sự yêu bạn thì đấy cũng là một cú sốc đối với anh ấy, chẳng khác nào lúc người yêu cũ của bạn ruồng rẫy bạn trước đây. Tất nhiên, với con trai thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Phải chăng bạn chưa thật sự yêu anh ấy mà chỉ cảm mến trước tấm lòng của anh ấy?
Đặt giả sử nếu người yêu cũ của bạn không quay lại thì bạn có quyết định đi đến hôn nhân với người yêu mới không?
Tôi tự hỏi trường hợp bạn quay lại với người yêu cũ, và chẳng may bạn không có con thì liệu rằng anh ta vẫn thương yêu bạn hay lại một lần nữa ruồng rẫy bạn như đã làm? Chỉ có người thật sự yêu mình thì mới có thể yêu thương, bao bọc, đồng cảm... ngay cả khi mình xấu đi, khi mình ốm đau bệnh tật, hoạn nạn...
Hãy suy nghĩ kỹ và trả lời thật lòng mình các câu hỏi này rồi đi đến quyết định bạn nhé.
Còn vấn đề bạn lo lắng về khả năng làm mẹ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng quá. Tôi có bà chị cũng bị chửa ngoài tử cung và phải mổ cắt bỏ một bên buồng trứng nhưng đã có con được gần 2 tuổi rồi. Tất nhiên là cũng sẽ khó khăn hơn bình thường và không phải ai cũng giống ai. Mặt khác, y học hiện đại cũng có thể giúp bạn có con theo cách không thông thường, chẳng hạn như thụ tinh nhân tạo rồi cấy vào tử cung bạn...
Chúc bạn tự tin, sáng suốt để nắm lấy hạnh phúc của chính mình bạn nhé.