From: Can Nguyen
Sent: Thursday, February 25, 2010 6:21 PM
Gửi anh Hoàng,
Tôi mạo muội có vài lời muốn chia sẻ với anh. Chỉ là ý kiến, cách nhìn của cá nhân tôi mong giúp được anh ít nhiều.
Tôi thiết nghĩ làm vợ chồng là chuyện cả đời, đôi bên đến với nhau cho dù vì tình yêu hay không chăng nữa cũng chẳng qua để tìm hạnh phúc. "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn" – khi vợ chồng không cùng chí hướng thì cuộc sống cũng thật khổ.
Những nỗi lo âu, thăng trầm trong cuộc sống thường ngày cũng nhân đôi, không ai cảm thấy hạnh phúc cả. Phương Tây gọi người chồng người vợ là "soul mate" có nghĩa là người bạn hiểu anh cho suốt cuộc đời.
Nếu 2 người không cùng chí hướng, không hiểu nhau, không chia sẻ, không cảm thông, không nhường nhịn thì trước sau hôn nhân cũng đổ vỡ. Anh mới cưới 3 tháng và chưa có con cái, chưa có của cải gì vun đắp chung thì ít nhiều anh cũng bớt áp lực hơn khi suy nghĩ về vấn đề chia tay.
Sống cùng một người như trên hết một đời khổ lắm anh ạ! Nhưng có nhiều người vì con cái, vì cái nhìn xã hội, họ sợ mà không dám quyết định cho hạnh phúc của chính mình, sống nhẫn nhục khổ sở dày vò đến hết kiếp. Thật đáng buồn và đáng sợ lắm!
Tôi không muốn và không thể bảo anh nên làm gì, nhưng nếu anh thấy tận đáy lòng còn yêu cô ấy và anh thật nghĩ cô ấy theo thời gian, và bản thân anh, có thể thay đổi được, cùng nhau vun đắp cho một gia đình hạnh phúc biết cảm thông biết chia sẻ và hơn hết cả, biết tạo hạnh phúc để cùng nhau đi đến hết đời thì anh nên nói chuyện thẳng thắn với vợ anh và gia đình vợ anh.
Nếu anh thấy không thể được thì dù bây giờ anh có cố níu kéo cuộc hôn nhân này thì sau này chẳng ai có hạnh phúc cả. Con cái trong trường hợp như vậy cũng khổ lắm. Tôi chứng kiến bố mẹ tôi như vậy, giờ đã lớn và đi làm bấy lâu nơi xa nhà tôi vẫn phải lo cho họ. Đã rất nhiều lần tôi thầm mong ước bố mẹ tôi quyết định chia tay để tìm hạnh phúc cho riêng mình nhưng họ đã không làm vậy. Tôi thật mệt mỏi vì những lo lắng tưởng như không cần thiết, tôi nghĩ họ sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc khi chia tay.
Thà đau một lần còn hơn bị dày vò đau khổ suốt một đời anh ạ.
Vài lời chân tình mong anh kiếm được hạnh phúc cho riêng mình.