From: Bich Ngoc
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 12:39 PM
Subject: Thà dau mot lan con hon
Tôi có đọc tâm sự của chị mạng VnExpress, tôi có một vài lời muốn tâm sự cùng chị. Qua thư của chị tôi nghĩ chị là người sống rất tình cảm, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng có bao giờ chị tự hỏi mình đã quá nhu nhược không?
Tôi có một người bạn, có phần nào đó có hoàn cảnh hơi giống chị, tôi nêu ra đây để chị tham khảo và định hướng cho hoàn cảnh hiện tại của mình.
Chị bạn tôi cũng có một mối tình sinh viên rất đẹp và hai người đã đi quá giới hạn để rồi chị ban tôi mang thai trong thời gian đang học đại học. Vì sợ dư luận và tai tiếng chị ấy đã phải bỏ đứa con đang còn trong bụng. Sau thời gian này tình cảm hai người đã bắt đầu rạn nứt, nhưng là phụ nữ và lại sợ tai tiếng nên chị ấy đã xin anh ấy vẫn làm đám cưới với mình.
Sau đám cưới một thời gian chị ấy mới phát hiện ra rằng trong quá trình yêu chị, anh ấy đã có mối quan hệ với người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đau đớn hơn nữa là khi chị ấy nhận được kết luận của bệnh viện là chị ấy vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa do lần nạo hút thai trước đây.
Chị bạn tôi rất buồn chán, chị bỏ tất cả: công việc, nhà cửa và tất cả người thân ở Hà Nội để vào Nam với một lá đơn xin ly hôn gửi cho chồng mình. Chị vào miền Nam với ý định sẽ quên được quá khứ và làm lại từ đầu. Nhưng không lâu sau đó, khoảng 6 tháng sau chồng chị ấy cũng vào Nam xin chị tha thứ cho mọi việc và bảo rằng anh ấy không thể sống thiếu chị (nhưng thực tế sau này chị mới biết là khoảng thời gian này anh ta có về sống với người phụ nữ kia, nhưng người này không chiều chuộng và phục vụ anh ta được như chị).
Phụ nữ dễ mềm lòng, khi thấy người đàn ông mình yêu thương đã từ bỏ tất cả để về với mình chị lại tha thứ. Nhưng điều chị không ngờ nhất là mỗi lần anh ấy đi công tác ra Hà Nội anh ta vẫn gặp và chu cấp cho người phụ nữ đã có con với anh ấy. Không những thế chị ấy còn sinh cho anh ta đến 3 đứa con và đứa bé nhất sinh vào năm 2005. Đến bây giờ đã gần 50 tuổi chị mới nghĩ rằng có phải anh ta ở với mình vì tình yêu hay không? Chị ấy đề nghị ly hôn, anh ta đồng ý, nhưng yêu cầu tất cả tài sản do công sức, mồ hôi nước mắt của chị làm ra đều phải chia đôi.
Đến tuổi này khi quyết định ly hôn tôi nghĩ chị bạn tôi còn trong tâm trạng đau đớn hơn chị bây giờ nhiều, mất tất cả: tuổi thanh xuân, hạnh phúc, tình yêu và niềm tin… Chị ấy luôn nghĩ rằng phải chi mình dứt khoát ngay từ đầu có lẽ sẽ đỡ đau hơn.
Qua câu chuyện của chị, tôi nghĩ chị có sống tiếp tục với anh ấy có lẽ cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì. Anh ấy là người quá ích kỷ, vô văn hóa và vũ phu. Chị còn quá trẻ, còn có thể làm lại từ đầu, rồi chị sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng. Hơn nữa hai người vẫn chưa có sự ràng buộc bởi con cái. Sao chị không dũng cảm đau một lần còn hơn cứ phải sống trong tâm trạng khốn khổ cả về thể chất và tinh thần như vậy?
Vài lời tâm sự cùng chị, mong chị sẽ dũng cảm hơn trong việc quyết định cuộc sống của mình.
Bích Ngọc