Tòa án ở thành phố Multan, Pakistan hôm 14/2 phán quyết Muhammad Waseem được tha bổng và trả tự do sau khi được bố mẹ xá tội. Sardar Mahboob, luật sư đại diện cho Azeem và gia đình, xác nhận anh ta có thể được trả tự do trong tuần này.
"Tòa đã tuyên trắng án cho bị cáo sau khi có dàn xếp từ gia đình và thiếu bằng chứng", ông nói. Tuổi của Waseem không được giới chức Pakistan công bố.

Qandeel Baloch, người mẫu nổi tiếng Pakistan, trước khi bị anh trai sát hại năm 2016. Ảnh: Times Now
Một luật sư khác của Wassem xác nhận bị cáo đã nộp đơn kiện lên tòa rằng bị cảnh sát ép cung. Anwar Bibi, mẹ của Wassem và nạn nhân Qandeel Baloch, cho hay "rất vui vì con trai được tha bổng, nhưng cũng buồn vì con gái đã mất".
"Tôi rất biết ơn tòa đã trả tự do cho con trai theo yêu cầu của chúng tôi", Bibi nói. Luật pháp của Pakistan cho phép ân xá cho kẻ giết người nếu được thành viên gia đình nạn nhân tha thứ.
Waseem bị bắt hồi tháng 7/2016 sau khi bóp cổ em gái Qandeel Baloch, một người mẫu nổi tiếng 26 tuổi, tại nhà riêng ở Punjab, sau khi cô đăng trên mạng xã hội những bức ảnh nóng bỏng theo tiêu chuẩn phương Tây, song bị coi là tục tĩu ở Pakistan.
Vài ngày sau khi bị bắt, Waseem nói không hối hận vì những gì đã làm, cho biết việc sát hại em gái là điều "tất nhiên" bởi hành vi của cô là "không chấp nhận được" với danh dự của gia đình. Waseem bị kết án chung thân năm 2019.
Sau phán quyết mới nhất của tòa, Waseem sẽ được tự do sau 6 năm ngồi tù.

Muhammad Waseem khi bị bắt năm 2016. Ảnh: AP
Mỗi năm có khoảng 1.000 phụ nữ Pakistan bị người thân "giết vì danh dự", dù số liệu không được báo cáo đầy đủ. Vụ sát hại Baloch gây làn sóng phản đối kịch liệt trong nước, buộc các nhà lập pháp Pakistan thông qua luật kiểm soát tập tục "giết người vì danh dự".
Baloch được ví là ngôi sao mạng xã hội của Pakistan, nổi tiếng giống Kim Kardashian ở Mỹ. Cô có hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, là một trong 10 người được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Pakistan trước khi bị sát hại. Cô được ca ngợi vì lòng dũng cảm, dám phá bỏ nhiều cấm kỵ nghiêm ngặt của xã hội, tự do thể hiện bản thân khi chia sẻ sự riêng tư trên mạng.
Baloch xuất thân trong một gia đình nghèo ở thị trấn cách Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, khoảng 400 km về phía tây nam. Cô lấy chồng khi còn ở tuổi vị thành niên và có một con, nhưng chồng luôn đánh đập, ngược đãi, buộc Bloch phải đem con trai bỏ trốn. Cô sau đó trả lại con cho chồng vì không đủ tiền nuôi và từ đó không được gặp lại con.
Sau khi cô nổi tiếng năm 2014, công chúng mới biết đến hoàn cảnh của Bloch và cảnh báo cô sẽ gặp nguy hiểm tính mạng vì công khai chuyện gia đình. Bloch không hối hận dù biết mình đang bị đe dọa. "Tôi tin rằng chết hay không do số mệnh an bài, nếu đến số, bạn sẽ phải chết", cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn.
Hồng Hạnh (Theo AP)