Năm nay là cái Tết thứ 10 con không được ngồi canh nồi bánh chưng cùng ba mẹ, không được cùng ngồi nghe tiếng nổ lách tách của bếp than hồng, hồi hộp chờ phút giây giao thừa ấm cúng.
Từ khi gia đình riêng, cuộc sống bận rộn hơn nhiều, con không có nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc ba mẹ, con thấy mình có lỗi. Và từ khi có con, con mới thấu hiểu được tấm lòng của ba mẹ, anh em chúng con được như bây giờ đều là nhờ công ơn của ba mẹ, sự thành công của con cái là thành quả của ba mẹ.
Nhưng giờ đây, mỗi đứa con một gia đình riêng, lại không ở gần ba mẹ. Tuổi già ba mẹ phải thui thủi ở quê nhà, con thấy thương ba mẹ biết bao. Hôm nay nhờ “Lời chúc vàng” con xin kính chúc ba mẹ sức khỏe, sống vui vẻ, bớt lo toan để hưởng phúc tuổi già, để con cháu mỗi chủ nhật được về quê được nhìn thấy ba mẹ, cùng vui vầy bên mâm cơm ấm cúng. Con yêu ba mẹ nhiều!
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Huỳnh Thị Minh Tuyết