Năm nào cũng vậy, mỗi độ Tết đến xuân về là con lại nhớ ba da diết, nhớ ba hơn bao giờ hết.

Yêu lắm cái tuổi thơ trong tôi.
Con muốn mình được mãi như xưa, được ba mẹ dẫn mấy chị em con sắm Tết, đi mua quần áo, dẫn đi mua bánh kẹo hay đơn giản là được ba chở cả nhà dạo quanh thành phố tận hưởng không khí, chợ Tết náo nhiệt. Con nhớ bữa cơm tất niên sum vầy cả gia đình, ba con mình lúc nào cũng ngồi vào mâm đầu tiên, con lăm le đĩa thịt gà tìm món khoái khẩu của hai ba con đó là chân gà, để rồi lần nào cũng vậy vừa ăn vừa được nghe ba trêu rằng con gái chi mà toàn thích ăn chân gà, lớn lên run tay, chữ xấu, hihi không sao đâu ba ơi miễn là ăn ngon thì chữ xấu con cũng chịu...
Con nhớ cả ngày đó, mỗi khi đồng hồ điểm số 12, bước sang năm mới, em trai háo hức xem bắn pháo hoa, mẹ và các chị tất bật làm cơm cúng tổ tiên thì hai ba con ta cùng nhau đi hái lộc rồi tự về xông nhà. Mấy chị em háo hức chờ ba mẹ lì xì và sau đó thi nhau so sánh xem tiền ai mới hơn, ba mẹ thiên vị ai hơn, những lúc đó đông con thật là mệt nhưng mà vui lắm phải không ạ, giờ nghĩ lại thấy sao trẻ con quá ạ...

Nhớ xuân quê hương.
Cái tuổi thơ vô lo vô nghĩ, vui vẻ và hạnh phúc ấy của con trôi qua trong sự yêu thương, che chở của ba mẹ và các chị. Trước đây, mỗi lần nhớ về ba, con vừa cảm thấy thương ba con lại vừa cảm thấy giận ba biết nhường nào. Ba ra đi mang lại sự sống cho người khác nhưng ba có biết rằng ba là điểm tựa vững chắc nhất của gia đình ta, mẹ cần ba và chúng con cũng cần ba.
Mỗi lần nhìn các bạn có ba đưa đón, động viên trong mọi chuyện con lại nhớ đến ba và cảm thấy tủi thân lắm… Nhưng đó chỉ là trước đây thôi ba ạ, giờ con không còn giận ba nữa, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, con thấy còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh và éo le hơn mình rất nhiều mà họ vẫn luôn vui vẻ lạc quan để phấn đấu.
Con nhận ra, ba thật vĩ đại biết bao và chúng con cảm thấy tự hào về ba lắm . Dù không còn ba bên cạnh như trước nhưng con biết rằng ở nơi ấy ba vẫn luôn dõi theo và che chở gia đinh mình, mẹ vẫn luôn thay ba làm tốt mọi việc chăm chúng con khôn lớn trưởng thành.

Mâm quả ngày Tết.
Giờ đây, một năm mới nữa lại chuẩn bị đến, lúc này con đang học ở một đất nước khác, cái Tết đầu tiên con xa nhà, xa mọi người. Mọi thứ, mọi kỷ niệm lại ùa về trong con, năm nay con không chỉ nhớ ba, con còn nhớ mẹ, nhớ các chị và em nhiều lắm. Con nhớ đến dáng dấp thân thương của mẹ ngồi dạy con và chị hai gói bánh, nhớ hình ảnh chị cả luôn tất bật bận rộn dọn dẹp bàn thờ và bày mâm ngũ quả, hay em trai cũng tinh nghịch tắm rửa cho những chú chó con để đón năm mới, tất cả thật gần gũi và thân quen làm sao.
Giờ con đã hiểu cảm giác đón Tết xa quê là như thế nào, Tết nay con sẽ tự gọi bánh, tự đun nước thơm để rửa mặt chào đón năm mới, mọi người cũng đừng buồn khi xuân này thiếu đi cái ‘’loa di động’’ này nhé… Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sớm trở về rồi gia đình ta lại có một cái Tết sum vầy ấm cúng, chờ con nhé.
Ba à! Tết xưa con nhớ ba, Tết nay con nhớ cả gia đình!
Nguyễn Thị Hà My
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |