Những dòng người hối hả dịp cuối năm báo hiệu Tết cận kề. Đường phố trang hoàng lung linh, ánh đèn nhiều màu sắc phủ khắp các ngả đường hoa lệ. Xuân về qua từng ngõ nhỏ, những tiếng cười nói rộn ràng, nhà nhà dẫn nhau mua sắm Tết.
Với nhiều người, Tết trọn vẹn khi được sum vầy, bạn bè hội ngộ, con cái gặp lại cha mẹ sau một năm xa cách, trẻ con khoác lên mình chiếc áo mới... Thế nhưng, đâu đó ngoài kia vẫn còn những mảnh đời cơ cực không có Tết. Với họ, Tết trở nên xa xỉ khi gánh nặng áo cơm mưu sinh, bệnh tật đeo bám. Họ không mong ước Tết đủ đầy, được ăn ngon mặc đẹp... mà đơn giản là có tiền để nấu mâm cơm cúng gia tiên hay có bánh kẹo mang về cho các em.

Cụ Huỳnh Thị Phát rong ruổi trên mọi con phố để nhặt ve chai sống qua ngày.
Cụ Huỳnh Thị Phát là một trong những mảnh đời lam lũ, nhiều năm không biết đến Tết. Ở tuổi 80, cụ vẫn còng lưng nhặt ve chai. Mỗi ngày, bước chân cụ rong ruổi qua từng con phố lấp lánh màu sắc để nhặt vỏ nhựa. Cụ tâm sự, hôm nào may mắn nhặt được nhiều thì đêm có thể ngủ ngon vì không đói bụng, hôm không có thì đành ôm bụng rỗng ngủ.
Ước mơ Tết ở tuổi 80 của cụ không phải là chăn ấm, nệm êm; càng không phải mong muốn được Nhà nước hỗ trợ dưỡng già mà đơn giản là có thể nấu mâm cơm đủ đầy cúng ông bà, mời gia tiên về vui Tết. Với nhiều người, điều ấy thực hiện đơn giản, nhưng với cụ, đó là xa xỉ.
Không bi quan trong nghịch cảnh, cụ Phát vẫn lạc quan vì vẫn có thể tự mưu sinh khi tuổi già bóng xế. "Nhờ ông trời thương nên tôi vẫn còn sức khỏe", cụ nói.
* Cụ Huỳnh Thị Phát mưu sinh ở tuổi 80
Ở tuổi 15, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa đến trường, được ăn ngon, mặc đẹp và có tuổi thơ hồng, cô bé Sương lại vật lộn với từng tờ vé số. Ở lứa tuổi hoa niên đẹp nhất, em phải đối mặt với cơn bạo bệnh. Nhờ có sự giúp đỡ của một mạnh thường quân, mỗi tháng em có cơ hội vô máu hai lần. số tiền bán vé số phần nào hỗ trợ tiền thuốc men.
Khuôn mặt thơ ngây nhuốm nhọc nhằn, đôi chân nhỏ bé lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để chào mời vé số. Dù vất vả, ánh mắt ấy vẫn sáng lên hy vọng: "Tết này con mong có thật nhiều bánh kẹo để cho các em con". Ước mơ đơn sơ ấy khiến không ít người xúc động.

Bé Sương mơ Tết có nhiều bánh kẹo mang về cho các em.
* Mơ ước giản dị của bé Sương
Cuộc đời của "kình ngư không chân" Nguyễn Hồng Lợi - vận động viên bơi lội khuyết tật cấp quốc gia - là bài học quý cho nhiều người nói chung và người khuyết tật nói riêng. Anh sinh ra với cơ thể không lành lặn - cụt hai chân và teo tay phải - bởi di chứng chất độc da cam.
Không từ bỏ cuộc sống, anh nỗ lực nuôi dưỡng tinh thần thép và trở thành vận động viên xuất sắc trên đường đua xanh với hàng chục huy chương vàng, bạc. Không chỉ giỏi bơi lội, anh còn thiết kế thời trang và từng đóng phim.

Tinh thần thép trong nghịch cảnh của vận động viên bơi lội khuyết tật quốc gia Nguyễn Hồng Lợi khiến nhiều người nể phục.
Dù thành công, Lợi vẫn sống giản dị, gần gũi. Mỗi ngày, anh đưa đón các em nhỏ khiếm khuyết, khó khăn của làng Hòa Bình đến trường. Dù tay phải bị teo, anh vẫn trở thành tài xế vững chãi.
Nhiều năm qua, kinh ngư tài ba đưa đón hàng nghìn lượt học sinh nhiễm chất độc da cam đi học và tập bơi cho các em, khuyến khích các bé chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, sống có ích.
Tết này, Lợi mơ ước có thật nhiều quà tặng các em, góp thêm Tết trọn vẹn cho những mảnh đời bất hạnh. "Mình vui Tết nên cũng muốn các bé được vui Tết", kình ngư nói thêm.
* Khát khao của vận động viên Nguyễn Hồng Lợi
Nhằm giúp những mảnh đời khó khăn có cái Tết trọn vẹn, Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress tổ chức chương trình “Chung tay chở Tết về gần” với sự đồng hành của Grab Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ 15/1 - 6/2/2018, dự kiến trao tặng tối thiểu 1.000 phần quà có giá trị từ 500.000 cho mỗi cá nhân.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê cũng chung tay cùng Grab và Quỹ Hy Vọng kêu gọi mọi người đóng góp để những số phận chưa may mắn... có thể đón Tết trong niềm vui.
Thi Quân