Thêm một mùa xuân nữa tới. Tết này, con không về! Nhìn những cánh hoa đào khoe sắc, những dòng người nườm nượp kéo nhau về, con thấy khao khát biết bao nhiêu, được về bên vòng tay mẹ, được nghe tiếng cười của cha, được nhìn những đứa em ngây thơ ngóng quà.
Chẳng phải quá xa xôi về khoảng cách, cũng chẳng thiếu thốn về vật chất khiến con không về. Chỉ là năm nay, con đã có gia đình riêng và chuẩn bị chào đón một thành viên mới.
Mẹ bảo, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, lo chăm sóc con thật tốt, năm sau về với bố mẹ, nhưng nỗi lòng của đứa con gái lấy chồng xa, dù thế nào đi nữa, vẫn hướng về quê hương.
Con không hối hận khi đã chọn nơi này, chọn lấy những yêu thương từ một phương trời xa. Con cũng hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình, với gia đình nhỏ bé của con. Nhưng con vẫn nhớ gia đình vô cùng.
Năm nào cũng cùng cả nhà ăn Tết, năm nay con không về, mẹ ơi, mẹ hãy nhớ ăn uống thật nhiều, thật đầy đủ. Bố hãy nhớ uống thuốc và giữ ấm khi đông về, để không còn đau vì bệnh khớp. Em hãy học hành thật chăm, năm nay là cuối cấp, đừng phụ lòng bố mẹ. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khoẻ. Con luôn nhớ và yêu gia đình mình nhiều lắm.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Vũ Thị Nguyệt Thư